- Với kỹ thuật hát điêu luyện nhưng lại rất tình cảm, Nguyên Thảo đã chứng tỏ mình là một giọng ca có đẳng cấp. Càng hát cô càng quyến rũ khiến khán phòng phải "bừng tỉnh" trong giọng hát mê đắm của mình. Chính vì điều đó, Nguyên Thảo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả trong đêm nhạc Cỏ hồng.
Dương 'quái' Lý 'điên' sự hoán chuyển diệu kỳ
Tuấn Ngọc và Nguyên Thảo lần đầu song ca

Có thể vì một chút tâm lý và cộng thêm một chút lộn xộn bởi nhiều khán giả đến  muộn khiến khán phòng âm nhạc Ngụy Như Kon Tum vốn đã nhỏ bé khiến khán giả chưa thể đến với Nguyên Thảo trong một cảm xúc thực sự chọn vẹn.

Tuy nhiên khi trở lại sân khấu sau phần trình diễn của Tuấn Ngọc, Nguyên Thảo đã thực sự bùng lên ngọn lửa khiến cả khán phòng bừng tỉnh trong ca khúc Thu cạn (Giáng Son) và  Những khung trời khác (Đỗ Bảo) được hát theo phong cách Jazz.. Với cảm xúc chân thành, giản dị khiến người nghe cảm động vì sự trong sáng, Nguyên Thảo hát với một chút yêu đuối nội tâm theo một vẻ riêng của Đà Lạt, một vẻ đẹp tinh tế đến nao lòng...

Nguyên Thảo không chỉ đẹp không "khẩu hình" khi hát, mà vẻ đẹp nội tâm khiến cô đã chinh phục từng khán giả trong đêm nhạc.


Khán phòng bừng tỉnh khi Nguyên Thảo tỏa sáng trong ca khúc Thu Cạn.



Phiêu linh trong bản nhạc được chơi theo phong cách Jazz - Những không trời khác.

Nguyên Thảo sâu lắng trong ca khúc Nếu một mai em qua đời.


Hoàng Nguyễn