Olympic London 2012 không phải là thương vụ lớn đối với tất cả mọi người - các công nhân tình dục nói rằng họ đã bị dẹp đuổi khỏi các con phố quanh sân vận động để khiến khu vực này trở nên chỉnh tề hơn cho Thế vận hội.

TIN BÀI KHÁC:

Trong khi nền kinh tế khập khiễng của Anh hy vọng sẽ khởi sắc nhờ Oympic, cảnh sát tại Newham, khu vực túng thiếu phía đông London, nơi đóng đô của sân vận động, đã đóng cửa khoảng 80 nhà thổ trong vòng 18 tháng, theo một nghiên cứu của hội viên hội đồng địa phương.
"Trong hai năm qua, chúng tôi đã chứng kiến một sự gia tăng thực sự trong hoạt động của cảnh sát liên quan tới công nhân tình dục tại khu vực diễn ra Olympic,"Georgina Perry, người điều hành Open Doors, một dự án chính phủ hỗ trợ gái mại dâm ở phía đông London.
"Một số phụ nữ bán dâm, vốn đã làm việc tại nhiều nhà thổ bị đóng cửa cho biết hiện họ đang phải làm việc trên phố và đó là một nơi ít an toàn hơn," cô nói.
"Gái đứng đường từng nhiều lần bị cảnh sát yêu cầu ra khỏi khu vực này. Họ không được phép ở lại đây trong suốt kỳ Thế vận hội."
Thủ tướng David Cameron dự đoán Olympic sẽ mang tới 2 triệu khách du lịch và 20,2 tỷ USD cho nền kinh tế Anh trong vòng 4 năm tới.
Tuy nhiên thương mại tình dục dường như lại không được hưởng bất cứ lợi lộc nào, các nhà vận động cho biết.
Mại dâm là hợp pháp ở Anh nhưng mở một nhà thổ và các hoạt động khác liên quan như rà xe sát lề để kiếm gái lại là việc làm trái phạm luật.
Cảnh sát Thủ đô London đã phủ nhận rằng cuộc đột kích các nhà thổ có liên quan tới Olympic mà là "phản ứng lại với mối quan tâm của cộng động".
"Bất kỳ hoạt động nào của cảnh sát liên quan tới gái mại dâm đã được thực hiện như một phần trách nhiệm giữ trật tự bình thường ," một phát ngôn viên cảnh sát cho biết.
Tuy nhiên, thị trưởng London Boris Johnson lại công khai hỗ trợ một chiến dịch truy quét thương mại tình dục trước thềm Thế vận hội.
"Chúng tôi quyết định trấn áp nạn mại dâm và những người mua bán dâm trong thời gian sắp diễn ra Olympic London 2012," ông Boris tuyên bố.
Sở chỉ huy cảnh sát London cho biết vẫn chưa thể xác định rõ số lượng nhà thổ ở đông London đã bị đột kích và các công nhân tình dục bị bắt trong thời gian chuẩn bị cho Thế vận hội.
Tuy nhiên, các tổ chức từ thiện làm việc với gái mại dâm địa phương, nhiều người trong số họ là người nhập cư tới từ Brazil và đông Âu, đã báo cáo một sự gia tăng về số lượng người bị bắt giữ với các cáo buộc khác nhau từ bán dâm tới tàng trữ ma túy.
Các nhà chỉ trích cho biết cuộc trấn áp không dập tắt được thương mại tình dục, nó đơn giản là dịch chuyển quanh thành phố, gây nguy hiểm cho các công nhân tình dục.
Theo Perry, các cuộc đột kích nhà thổ đã buộc nhiều gái mại dâm đương đầu với nguy hiểm khi tiếp cận người lạ trên ô tô, trong khi đuổi họ khỏi những khu vực quen thuộc và khiến họ mất liên lạc với các dịch vụ như Open Doors.
"Họ thực sự bị bêu xấu và bị tổn thương," Perry nói.
Mặc dù vậy không phải ai cũng không vui vì các cuộc trấn áp trên.
"Khu vực này là thiên đường của ma túy, mại dâm và các hoạt động tội phạm khác," bà mẹ ba con Lily Islam, chủ nhà hàng cà ri, Brick Lane, nơi tập trung của cộng động Bangladesh tại London, nằm cách Công viên Olympic 7 km, cho biết.
Trong vài tháng qua, Islam đã lãnh đạo thành công một chiến dịch buộc cảnh sát dẹp đuổi gái mại dâm ra xa khu vực sinh sống của các cư dân Hồi giáo.
Giống như Perry, cô lo lắng về sự an toàn của các công nhân tình dục nhưng cô cho biết cô và các bạn mình cảm thấy chướng tai gai mắt khi dắt bọn trẻ tới trường qua những con phố đầy bao cao su đã sử dụng.
Cô nghi ngờ rằng Thế vận hội đang tới gần là một trong những lý do khiến cảnh sát nhiệt tình ủng hộ chiến dịch của họ.
Theo Sở chỉ huy cảnh sát London, không có dấu hiệu nào cho thấy nạn mại dâm sẽ gia tăng tại đông London trước thềm Thế vận hội.
Thực tế, một công nhân tình dục cho biết cô và các đồng nghiệp đang gồng mình trước sự sụt giảm mạnh mẽ của ngành công nghiệp này.
"Đây là một sự kiện gia đình - không phải tất cả khách du lịch đều là đàn ông độc thân,"Catherine Stephens, đang trú mưa tại khu đèn đỏ Soho, London cho hay.
"Sẽ là một cơn ác mộng hoàn toàn và tôi nghĩ chúng tôi sẽ mất một khoản tiền lớn," Stephens nói thêm. Được biết, cô đã làm việc trong các nhà thổ hơn chục năm qua.
"Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp những khách hàng mà chúng tôi thường gặp bởi vì sẽ rất khó để tiếp cận họ. Hầu hết những người mà chúng tôi biết đều có kế hoạch biến mất một vài tuần."
Sầm Hoa (Theo Straitstimes)