Mặc dù hiện nay có rất nhiều nam thanh niên đam mê anime đều là phận FA hoặc hiền lành nhút nhát đến độ chả dám bắt chuyện với gái, nhưng ai có thể tưởng tượng được cảnh một "ông chú" hơn 40 tuổi chỉ các cô gái 2D bầu bạn cuộc sống? Mới đây, một đài truyền hình ở Nhật Bản đã có bài phóng sự đặc biệt về một nhân vật như thế.

 

Thực tế, "ông chú" 40 tuổi này là một nhân viên cao cấp ở một công ty lớn, có thu nhập hàng tháng ổn định và tương đối cao, nhưng căn phòng trị giá "10 triệu yên" (2 tỷ VNĐ) của anh lại chẳng có gì khác ngoài những đồ vật liên quan tới anime. Anh có chia sẻ lí do để trở thành một otaku của mình rằng: "Giờ đây nhìn thấy ảnh của con gái 3D đã chẳng còn cảm giác gì nữa."

Tuy nhiên, anh này không phải lúc nào cũng là FA, bởi ở thời còn là sinh viên, anh có bạn gái hẳn hoi. Nhưng do bây giờ đã toàn tâm toàn ý dành cho thế giới 2D, nên anh chẳng còn nghĩ tới chuyện tìm kiếm bạn gái, hay kết hôn lập gia đình nữa. Khi được phóng viên hỏi: "Anh có nghĩ qua tới chuyện qua đời sau này không?" Anh vừa cười vừa trả lời rằng: "Có chứ, trong phòng có biết bao nhiều là đồ, chắc người giúp tôi sau khi mất chắc sẽ vất vả lắm." Vì mua đủ dạng đồ vật liên quan tới các cô gái 2D, anh cũng đã chi ra tới hàng triệu yên.

 

Cộng đồng internet Nhật Bản có chia sẻ không ít bình luận bày tỏ sự đồng tình, tôn trọng quyết định cá nhân và tinh thần lạc quan của anh, nhưng cũng có người cho rằng có lẽ vì một lí do đặc biệt nào đó trong cuộc sống mà anh mới trở nên như vậy.