{keywords}
 


Theo Daily Mail, hai thanh niên này đang cố vượt biên từ Morocco vào Melilla, một vùng đất của Tây Ban Nha ở bắc Phi, sát biên giới với Morocco.

Vụ việc được lực lượng hành pháp Guardia Civil của Tây Ban Nha phát hiện tại ngã tư Beni-Enzar.

{keywords}
 

Hai thanh niên trên, một 19 tuổi và một 17 tuổi, đều là người Guinea. Một trốn trong bảng đồng hồ và một trốn trong hốc dưới ghế sau của xe.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã dừng xe để kiểm tra an ninh như thông lệ. Tuy nhiên, sau khi phát hiện một số bất thường trên xe, họ quyết định xem xét kỹ hơn và phát hiện hai người trên đang trốn trong xe.

{keywords}
 

Cảnh sát đã dùng một thiết bị mang tên “máy phát hiện nhịp tim” để xác định những người di cư lậu rồi mới tiến hành lục soát. Sau khi kiểm tra kỹ trong xe, chàng trai 17 tuổi nằm gọn trong bảng đồng hồ và chàng trai 19 tuổi nằm thu người dưới ghế ô tô. Cả hai chàng trai đều nằm chật trong chỗ trốn khiến cảnh sát phải cắt các bộ phận trong xe để đưa họ ra.

{keywords}
 

Hai người di cư này đã được chăm sóc y tế do mất nước và bị tê, song không ai bị nguy hiểm cần phải nhập viện chữa trị.

Tài xế chiếc xe là một nam giới người Morrocco, 30 tuổi, đã bị bắt ngay vì nghi vận chuyển người lậu.

Melilla là điểm nóng về các cuộc vượt biên của người di cư vì nó là một trong những lãnh thổ châu Âu duy nhất có biên giới đường bộ với châu Phi.

Hoài Linh