Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời gia quyến một quân nhân đã hy sinh dùng bữa tối Giao thừa trên chuyên cơ của mình.

TIN BÀI KHÁC:


Đoạn video này đã được đăng tải trên trang web của điện Kremlin vào hôm thứ Hai (6/1).

Thứ Ba tuần trước (31/12/2013), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Khabarovsk để đón năm mới với các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lũ tàn phá vùng Viễn đông của Nga vào năm ngoái. Tại đây, ông đọc một trong hai thông điệp Năm mới của mình.

Trên đường từ Moscow tới Khabarovsk, Putin đã yêu cầu dừng chuyên cơ tại Chita để đón gia đình quân nhân Bair Banzaraktsayev, người đã chết đuối trong lúc cố gắng ngăn chiếc xe tải của mình bị ngập trong nước lũ, RIA Novosti đưa tin.

Bair Banzaraktsayev là người duy nhất thiệt mạng trong trận lũ này. Anh đã được truy trao tặng huân chương cho sự dũng cảm của mình và con trai anh Galsan (6 tuổi) đã được tặng một hộp quà, bên trong là một chiếc xe điều khiển từ xa.

"Cậu bé rất vui và đã chơi với chiếc xe ngay trên chuyên cơ tổng thống" trong suốt chuyến bay, phát ngôn viên của Putin, Dmitry Peskov nói, Itar-Tass đưa tin.

"Có lẽ điều này vi phạm quy tắc an toàn hàng không nhưng phi cơ đã có bảo vệ bổ sung để chống lại sự nhiễu sóng," Peskov nói.

Tổng thống Nga cũng tặng con gái của Banzaraktsayev, Seseg, hộ chiếu Nga, khi cô vừa bước sang tuổi 14.

Sầm Hoa (Theo Themoscowtimes/Kremlin.ru)