Quân nổi dậy Syria vừa chiếm giữ một căn cứ pháo binh trọng yếu của chính phủ và một số mỏ dầu lớn của đất nước này, đưa một khu vực rộng lớn giáp biên giới với Iraq vào tầm kiểm soát.

TIN BÀI KHÁC:


Một cậu bé Syria dọn dẹp đống đổ nát bên ngoài bệnh viện Dar Al-Shifa ở Aleppo hôm 22/11. 
Quân nổi dậy đã tràn qua căn cứ quân sự này ở ngoại ô thị trấn Mayadeen, tỉnh Deir al-Zour sáng ngày 22/11, nới lỏng quyền kiểm soát của chính phủ trong một khu vực đóng vai trò là tuyến cung cấp then chốt cho lực lượng đối lập, đưa các tay súng và vũ khí về từ nước láng giềng Iraq.

"Căn cứ quân sự đã được giải phóng vào sớm nay. Điểm này bị bao vây suốt 15 ngày", trich lời một nhà hoạt động tự nhận là Mohammed Saleh làm việc cho nhóm đối lập Hội đồng Phối hợp địa phương. "Đây là căn cứ quân sự cuối cùng ở nông thôn. Giờ đây, khu vực này đã được giải phóng tận lên biên giới với Iraq".

Các chiến binh đối lập càng ngày càng tấn công mạnh hơn. Vụ chiếm giữ căn cứ pháo binh diễn ra sau khi quân nổi dậy chiếm nhiều căn cứ quân sự ở miền bắc và miền trung đất nước.

Ông Saleh cho hay, Lực lượng Vệ binh Tổng thống đã được rút khỏi Deir al-Zour để tăng cường bảo vệ thủ đô hồi đầu tháng, sau khi phe đối lập tuyên bố chiến dịch "Hành quân tới Damascus". Binh lính cũng rút khỏi ba vị trí ở phía nam thị trấn Maarat al-Numan, trên đường cao tốc nối Damascus tới Aleppo, theo Tổ chức Nhân quyền Syria.

Quân chính phủ hiện vẫn đóng ở các quận của thành phố Deir al-Zour và thực hiện một chiến dịch quyết liệt nhằm giữ vững quyền kiểm soát. Cư dân địa phương cho hay, giao chiến đã phá hủy hầu hết thành phố, khiến người dân rơi vào cảnh sống rất khổ sở.

"Bom rơi đạn nổ suốt ngày và đêm. Các cây cầu bắc qua sông Euphrates và nối liền thành phố đã bị nhắm tới bởi các cuộc không khích và bị phá hủy", một cư dân trẻ tên Abu Wissam cho hay. "Tình trạng thiếu thực phẩm nghiêm trọng cũng xảy ra, có rất ít nước và điện, vì vậy nếu chúng tôi có thực phẩm tươi sống thì cũng không thể nấu được. Nơi duy nhất còn hoạt động là bệnh viện quân y của chính phủ và nơi đây không có chỗ cho dân thường. Các bệnh viện dã chiến của chúng tôi thường bị bỏ bom".

Có những tín hiệu rằng nhiều tháng giao chiến đang gây thiệt hại cho sự kiểm soát của chính phủ Syria đối với đất nước này. Kiểm soát được tỉnh Deir al-Zour có nghĩa là kiểm soát các mỏ dầu chính của đất nước. Hai trong số 3 mỏ dầu lớn nhất hiện nay nằm trong tay phe đối lập. 

  • Thanh Hảo (Theo Telegraph)