Ngày 3/11, ông Nguyễn Văn Thế, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xác nhận, trên địa bàn có 2 người tử vong do sập giếng nước.

Nạn nhân là bà Trần Thị L. (SN 1963), cùng chồng là Ngô Đình H. (SN 1964) trú thôn Nam Hải, xã Vạn Ninh.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng hôm qua (2/11), sau khi đi chợ về, bà L. đưa cá ra giếng ngồi làm, ông H. cũng ra để nói chuyện và bơm nước lên bể.

370168259-732323212097593-3084132225090222014-n-1.jpg
Hiện trường giếng nước bị sập. Ảnh: CTV

Khi đang nói chuyện, bất ngờ giếng nước sụt xuống, thành giếng bị 'nuốt chửng' khiến 2 vợ chồng ông H. rơi xuống giếng, đất đá, mái che cũng ập xuống khiến 2 người tử vong.

Theo lãnh đạo xã, giếng nước của gia đình ông H. đào đã khá lâu, sâu khoảng 12-13m. Sau khi đào gia đình xây thành giếng rồi đúc tấm đan bằng xi măng để đậy miệng giếng lại, bắt một ống nước từ máy bơm đặt phía trong giếng dẫn nước lên bể để dùng.

“Khoảng gần 10 giờ sáng qua, người chị dâu của vợ chồng ông H. ở cách đó một nhà qua chơi nhưng gọi không thấy ai trả lời, bà này đi vòng ra tìm thì phát hiện giếng đã bị sập xuống nên hô hoán người dân ở gần đó đến. Khi mọi người dọn dẹp thì thấy bà L. nổi lên trong tình trạng tử vong. Biết chuyện chẳng lành, người dân tiếp tục lấy sào khua dưới giếng thì phát hiện thêm thi thể ông H.”, ông Thế kể lại.

369586862-874160867601991-7447624569098437593-n.jpg
Nhiều giếng nước xuống cấp, có nguy cơ đổ sập. Ảnh: CTV

Cũng theo Bí thư xã, người dân xã Vạn Ninh có thói quen đào giếng sâu, rộng, sau đó cho đậy bê tông lên thành giếng, lắp máy bơm, bơm nước sinh hoạt. Giếng nước lâu ngày không được bảo dưỡng, lại đóng nắp lâu năm nên bị xói lở bên trong, người dân không hề hay biết vẫn sử dụng bình thường.

Hiện trên địa bàn xã Vạn Ninh có hàng trăm giếng nước như hộ bà L. ông H., có nắp đóng miệng giếng hàng chục năm qua không được bảo dưỡng, có nguy cơ thành giếng "tử thần" rất cao.