Việc cách ly toàn xã hội kể từ hôm nay để phòng chống Covid-19, việc cấp thiết mà theo Thủ tướng nhấn mạnh là để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh. 15 ngày là khoảng “thời gian vàng” để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng, vấn đề nhiều nước đã vấp phải.

“Nếu chúng ta không cương quyết việc này thì hậu quả khôn lường đối với sức khoẻ, tính mạng của nhân dân”, Thủ tướng nói.

Người dân đã chấp hành nghiêm ngay ngày đầu, tuy nhiên một số người vẫn phớt lờ sức khoẻ của bản thân và cộng đồng khi vô tư ra đường không đeo khẩu trang, ngồi sát nhau không tuân thủ khoảng cách quy định là 2 mét...

Tại Hà Nội, trên phố Đặng Văn Ngữ, nhiều shipper kéo khẩu trang xuống cổ, chen chúc chờ lấy đồ ăn đi giao, không tuân thủ việc giữ khoảng cách để phòng dịch Covid-19.

{keywords}
Người giao hàng trên phố Đặng Văn Ngữ. Ảnh: Lê Anh Dũng 
{keywords}
 Ảnh: Lê Anh Dũng
{keywords}
Người đàn ông làm nghề xe ôm trên phố Hàng Đào không đeo khẩu trang trong lúc chờ khách. Ảnh: Nhị Tiến
{keywords}
Ngồi sát nhau trên phố Gầm Cầu, chẳng ai đeo khẩu trang. Ảnh: Lê Anh Dũng
{keywords}
Vô tư trên đường Hồng Hà. Ảnh: Lê Anh Dũng

Hải Phòng, nhiều người đi đường, đi chợ và cả người bán hàng không đeo khẩu trang. Một số hãng taxi không dừng khai thác như yêu cầu của thành phố.

Một số chốt kiểm soát ở đầu chợ chưa quyết liệt trong việc nhắc nhở những người dân không đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập mua hàng đông người, tiếp xúc ở cự ly gần.

CLIP Chốt kiểm soát ở điểm chợ chưa nhắc người dân khi không đeo khẩu trang: 

 

{keywords}
Người đạp xích lô giao hàng trên đường Phủ Thượng Đoạn, quận Hải An, Hải Phòng. Ảnh: Hoài Anh
{keywords}
Cô gái không đeo khẩu trang ở phường Đông Hải 1, quận Hải An
{keywords}
 
{keywords}
Không đeo khẩu trang bên sạp thịt lợn
{keywords}
Nhiều người cho rằng mua nhanh nên không cần khẩu trang
{keywords}
Chốt kiểm soát ở tổ dân phố Phương Lưu 6, phường Đông Hải 1, quận Hải An ngồi sát nhau, có người chẳng cần khẩu trang. Ảnh: Hoài Anh
 

"Đi giao nốt hàng hôm nay"

Ông Tống Đức Hòa (ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, qua tivi ông đã nắm được Chỉ thị số 16 của Thủ tướng về việc cách ly xã hội. Tuy nhiên do hàng hóa khách đặt từ trước nên phải đưa đi giao nốt trong trưa nay.

Ông cho hay, sau đợt giao hàng này sẽ tạm nghỉ ở nhà để tránh ra ngoài tiếp xúc với mọi người.

Ông Trần Văn Khải (SN 1963, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) kể, xem tivi, đọc báo, ông có nắm được Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội.

"Chiều nay do phải chờ người để lấy một số giấy tờ quan trọng nên tôi mới ra khỏi nhà. Khi đi, tôi có đeo khẩu trang và đứng ở chỗ vắng người, hạn chế tiếp xúc với người khác”, ông Khải cho hay.

{keywords}
Ông Trần Văn Khải

Tại Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk), nhiều người vẫn chủ quan với dịch bệnh.

{keywords}
Thanh niên chạy xe máy trên đường Phan Chu Trinh (phường Tân Lợi) không đeo khẩu trang. Ảnh: Trùng Dương
{keywords}
Chưa bỏ được thói quen tụ tập đánh cờ trên đường Thăng Long (phường Tự An). Ảnh: Trùng Dương
{keywords}
Nhóm Grab chờ khách trên đường Y Wang (phường Ea Tam) không đeo khẩu trang. Ảnh: Trùng Dương

Cần Thơ: Nhiều người vô tư không đeo khẩu trang. 

{keywords}
Ảnh: Hoài Thanh
{keywords}
Tụ tập tại bến Ninh Kiều. Ảnh: Hoài Thanh
{keywords}
Ảnh: Hoài Thanh

Nhóm PV Thời sự

Ngày đầu cách ly xã hội, chợ vẫn đông, đường phố vắng bóng người

Ngày đầu cách ly xã hội, chợ vẫn đông, đường phố vắng bóng người

 Ngày đầu tiên thực hiện cách ly xã hội, trên đường phố, ở các khu chợ của Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM... vẫn nhiều người qua lại. Các khu buôn bán sầm uất thì vắng lặng...