Như các bạn đã biết, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chung kết thế giới mùa 5 đã đi tới vòng bán kết, một vòng quyết định rất nhiều để giá trị tiền thưởng cũng như danh hiệu vinh quang. Bởi vậy, 4 đội tham dự chắc chắn đã có dự tính riêng của mình để tung ra cây bài tẩy để khiến đối thủ không kịp trở tay. Tất nhiên, SKT T1 là đội được đánh giá cao nhất giải đấu lần này nhưng họ đang gặp phải một số lời nguyền đang ám ảnh tất cả đội tuyển tham dự.

 

I. Chưa một đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại nào vô địch chung kết thế giới tới 2 lần

Không quá khác cúp C1 ở châu Âu, giải đấu chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới sở hữu một số lời nguyền vô cùng khó hiểu. Đặc biệt nhất là: “Chưa một đội tuyển nào vô địch giải đấu tới 2 lần”. Nhiều người còn hoài nghi về sự thực này trong năm 2013 và năm 2014 bởi họ cho rằng đội tuyển Hàn Quốc quá mạnh so với phần còn lại của thế giới. Điển hình SKT T1 và Samsung White, họ lên đỉnh của thế giới một cách thuyết phục, hạ bệ phần còn lại đơn giản như đan rổ vậy.

Chưa đội tuyển nào vô địch CKTG tới 2 lần.

Tuy nhiên, SKT T1 năm 2013 lại bất ngờ thi đấu trùng xuống vào đầu năm 2014, họ tụt lại về phía sau so với anh em nhà Samsung cũng như bất ổn trong đội hình. Điều đáng nói nhất nằm ở vòng loại dự chung kết thế giới mùa 4, SKT T1 được thi đấu ngay trận chung kết vì xếp thứ 3 trong loạt tích điểm, các đội xếp thứ 4, 5, 6 phải trải qua quá nhiều cửa hẹp. Dù vậy, họ lại để thua đáng tiếc trước Najin White Shield và ngậm ngùi ở nhà. Lời nguyền bắt đầu từ đây. Còn Samsung White thì khác, họ giải thể đầy bất ngờ trong cương vị của đội tuyển mạnh nhất mọi thời đại trong mắt nhiều fan hâm mộ.

Kẻ đã khiến SKT T1 phải ở nhà năm đó - Najin White Shield.

Bởi vậy, để bước qua lời nguyền này, SKT T1 cần phải làm rất nhiều điều đột phá so với các đối thủ còn lại. Tại chung kết thế giới mùa 5, diễn biến, cục diện các bảng đấu chứa đựng đầy bất ngờ. Nhiều đội tuyển chiếu dưới lại dành chiến thắng thuyết phục trong khi một số đại diện rất mạnh đến từ Trung Quốc và Counter Logic Gaming phải cắp vali về nước sớm. Trong thể thao điện tử, không có gì có thể đoán định trước cả.

Hôm nay, SKT T1 phải đối đầu với Origen, một đội tuyển chưa hẳn đã mạnh nhưng lại vô cùng khó đoán với chiến thuật siêu dị. Bằng chứng ở vòng bảng với vòng tứ kết, họ chơi hoàn toàn xuất sắc, không kém đại diện mạnh khác trên thế giới mặc dù Origen chỉ là hạt giống số 3 châu Âu. Nếu thắng trước SKT T1, Origen chắc chắn được cả thế giới nhắc tên và ca ngợi như chiến binh anh hùng, đặc biệt ở khu vực chủ nhà.

Origen quả thật quá khó đoán!!!

Trận chiến giữa SKT T1 và Origen cũng sẽ quyết định được giữa xPeke, Faker và Bengi, ai sẽ có cơ hội vô địch chung kết thế giới 2 lần. xPeke dù không thể sánh bằng Faker nhưng anh luôn thi đấu cực tốt trước người Hàn, kể cả với Pawn, Dade và Faker. Hãy cùng chờ đợi các bạn nhé.

II. Chưa một đội hạt giống số 1 Hàn Quốc nào vô địch chung kết thế giới

SKT T1 năm 2013 tham dự chung kết giới mùa 3 với cương vị của đội tuyển tranh vé vớt. Đơn giản, họ không thi đấu OGN 2012 mùa đông để tích điểm (Chưa thành lập) và cũng gặp khá nhiều khó khăn trong 2 giải đấu đầu năm 2013. Tuy nhiên, bằng một cách thần kì nào đó, họ tới chung kết thế giới mùa 3 và hạ bệ tất cả đối thủ còn lại trong giải đấu đầy thuyết phục.

Riêng Samsung White, họ thất thế trước Samsung Blue tại giải đấu OGN gần nhất đó và mất luôn vị trí đứng đầu dù bằng điểm. Tuy nhiên, trong mắt cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới, Samsung White luôn là bậc đàn anh dằn dặn kinh nghiệm. Bằng chứng bằng việc Samsung White thể hiện sức mạnh áp đảo, họ thắng cả đội tuyển đàn em và hạ bệ người Trung Quốc trong nháy mắt ở trận chung kết.

Samsung White áp đảo phần còn lại trên quê hương.

Năm nay, SKT T1 và KOO Tigers là 2 đội tuyển còn sót lại của Hàn Quốc tại vòng bán kết lần này. Theo như cái dớp, KOO Tigers sẽ lên ngôi vô địch của giải đấu chung kết thế giới mùa 5.

KOO Tigers nếu vô địch, lời nguyền tiếp tục được áp dụng.

Nói gì thì nói, “Dớp” hay “Lời nguyền” cũng chỉ là phỏng đoán mang tính khách quan mà thôi, nhiều người không tin vào điều này cho lắm. Tuy nhiên, chẳng có chuyện bỗng dưng vô cớ mà sự trùng hợp này diễn ra trong tận mấy mùa giải liên tiếp như vậy. Hi vọng sẽ có một đội tuyển nào đó phá vỡ tất cả những phỏng đoán này trong thời gian gần nhất!!!

 

Theo Trí Thức Trẻ