Sau khi giã từ đội tuyển quốc gia, Trọng Hoàng tiếp tục cống hiến cho đội bóng quê hương SLNA.
Mùa giải trước, Trọng Hoàng gần như không ra sân do dính chấn thương thoát vị đĩa đệm.
Dù vậy ở mùa giải năm nay, Trọng Hoàng đều đá chính ở 3 trận của SLNA. Cầu thủ sinh năm 1989 dù già nhất đội nhưng vẫn thi đấu lăn xả, hiệt huyết.
Ít ai nghĩ Trọng Hoàng vẫn chơi sung mãn như vậy dù đã ở tuổi 34.
Trong trận gặp Hải Phòng trên sân Vinh, Trọng Hoàng thi đấu nổi bật. Anh có ít nhất 2 tình huống nhưng không thể đưa bóng vào lưới đối thủ.
Những pha áp sát nhanh, sẵn sàng va chạm trở thành thương hiệu của Hoàng "bò".
Khi Văn Khánh và Phan Văn Đức chia tay, vai trò của Trọng Hoàng càng trở nên quan trọng với SLNA.
Cầu thủ số 9 tiếc nuối với một cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ.
Trọng Hoàng xứng đáng là anh cả của SLNA.
Ở trận SLNA vs Hải Phòng, đội khách mở tỷ số ở phút thứ 10, sau đó SLNA gỡ hòa ở phút 12.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn nhưng không bên nào ghi thêm bàn thắng ở hiệp 2, đành chấp nhận hòa chung cuộc 1-1.
Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng. Ở vòng tới, SLNA làm khách trên sân của tân binh Khánh Hòa.