3 bà bạn thân U80 dẫn nhau du lịch khắp nơi, kể kỷ niệm 'tím tái' leo Fansipan

Mới đây, một cô gái chia sẻ hình ảnh chuyến du lịch từ Tây Ninh ra miền Bắc của bà ngoại và hai người bạn thân, đều đã ở tuổi "xưa nay hiếm". Ba người bạn tóc bạc trắng cùng nhau lên đỉnh Fansipan, thăm vịnh Hạ Long, Hà Nội...

Quán vịt ở Hà Nội bất ngờ bị loại khỏi Michelin Guide dù khách xếp hàng đông kín

Một số nhà hàng từng có tên trong danh sách Bib Gourmand (đồ ăn ngon, giá phải chăng) do Michelin Guide công bố năm 2024 bất ngờ khi bị loại khỏi danh sách năm 2025.

Ngôi đền ở Hà Nội thờ hai nữ anh hùng dân tộc ‘danh thơm vọng cõi trời Nam’

Đền thờ Hai Bà Trưng ở huyện Mê Linh, Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là quê hương, nơi lưu lại dấu tích của Hai Bà Trưng từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành, phất cờ khởi nghĩa giành thắng lợi, xưng Vương và định đô.

Chàng trai TPHCM mang 'nhà siêu nhẹ' đi khắp nơi, ngủ ven biển, giữa rừng

Mạnh Hùng (24 tuổi, TPHCM) mê hoạt động cắm trại khoảng 3 năm nay. Hùng sở hữu một "gia tài" khá đồ sộ các món đồ phục vụ những chuyến đi "trốn thành phố, tìm về thiên nhiên".

Đặc sản Lý Sơn có tên đáng sợ, thoắt ẩn thoắt hiện, có tiền cũng khó mua

Lần đầu tới chợ hải sản hay các nhà hàng ở Lý Sơn (Quảng Ngãi), nhiều du khách không khỏi ngạc nhiên khi được giới thiệu về loài cá có tên vừa lạ lùng, vừa đáng sợ - cá tà ma.

Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc

Gần đây, hình ảnh một cây cầu gỗ mộc mạc, nằm ven bờ biển xanh, có đoạn nép mình theo vách núi dựng đứng, có đoạn chênh vênh trên bãi đá đủ hình thù, sóng xô bờ tung bọt trắng xoá gây sốt trên mạng xã hội.

Loài hoa nở từng chùm lớn, sắc hồng ngọt ngào, hút khách đến Đà Lạt chụp ảnh

Đầu tháng 6, đến Đà Lạt "trốn nóng", ngoài trải nghiệm hái nấm trong rừng thông, nhiều du khách cũng tìm kiếm địa điểm để ngắm nhìn và chụp ảnh với hoa muồng anh đào.

Địa điểm ‘trốn nóng’ xanh mướt, ngắm mây vờn thung lũng, cách Hà Nội 250km

Đầu tháng 6, khi Hà Nội bắt đầu vào mùa nắng nóng cao điểm, những địa điểm có khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp được nhiều du khách tìm kiếm thông tin.

Cô gái Hà Nội sống du mục 8 tháng, không việc cố định, có lúc 'rỗng túi'

Ban đầu, Minh Hằng (30 tuổi, Hà Nội) dự định đi xe máy xuyên Việt trong ít tháng. Nhưng sau đó, cô quyết định sống du mục, gắn bó với Vĩnh Hy, Măng Đen trong 8 tháng.

Bãi biển hoang sơ, trong xanh thấy đáy, hải sản tươi ngon cách Hà Nội 380km

Sau khoảng 5,5 tiếng lái ô tô từ Hà Nội, du khách sẽ tới bãi biển Cẩm Lĩnh hay biển Hải đăng Cửa Nhượng, thuộc huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - nơi có làn nước trong xanh thấy đáy, không gian hoang sơ, bình yên.