- Nghe tòa bác đơn kháng cáo giữ nguyên mức án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm đối với nữ chủ quán karaoke, tên cướp tức giận đạp đổ vành móng ngựa.

Ngày 7/12, TAND Cấp Cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “giết người”, “cướp tài sản” và “hiếp dâm” do bị cáo Trần Thanh Tiến (SN 1993, Bến Tre) thực hiện.

Theo nội dung vụ án, Trần Thanh Tiến là đối tượng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Tháng 3/2015, sau khi mãn hạn tù, Tiến về ở cùng mẹ ruột tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Quá trình sinh sống, Tiến thường rủ một số bạn bè đến quán karaoke Thiên Sương do bà T.T.D.L.(SN 1956) để hát.

{keywords}
Bị cáo Tiến trong lúc chờ diễn ra phiên xử.

Do là khách quen nên có lần bà L. cho Tiến nợ hơn 400 ngàn đồng. Khoảng 21h ngày 31/5, Tiến đến nhà bà L. lấy một túi xách bên trong có bộ kích điện dùng để chích điện bắt cá và bắt chó mà Tiến đã gửi nhờ ở đây trước đó.

Khi đi ngang qua cửa phòng ngủ của bà L, gã thanh niên nhìn thấy một chiếc ĐTDĐ đang sạc pin nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Bị bà L. phát hiện, Tiến đành để lại chiếc điện thoại vào vị trí cũ. Lúc này, bà chủ quán karaoke quay ra thì Tiến bất ngờ từ phía sau lao tới dùng tay bóp cổ, dùng kích điện chích điện bà L. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi lục túi nạn nhân để cướp 600.000 đồng, thú tính trỗi dậy nên gã thanh niên tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Lúc này, phát hiện nạn nhân tỉnh lại, Tiến tiếp tục chụp lấy con dao ở gần đó cứa cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Gã thanh niên tiếp tục lục soát tài sản và cướp thêm một sợi dây chuyền vàng, một đôi bông tai và một chiếc điện thoại.

Gây án xong, gã thanh niên tẩu thoát khỏi hiện trường rồi bắt taxi lên TP.HCM để bỏ trốn. Ngày 11/6, Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ Tiến khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Với hàng loạt hành vi trên, Tiến bị TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt án tử hình. Tại phiên tòa phúc thẩm, kẻ sát nhân tỏ ra khá bình thản, trò chuyện vui vẻ với các phạm nhân khác trước giờ xử án.

Nhận thấy hành vi phạm tội của Tiến đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bị cáo có nhân thân xấu, cùng một lúc bị cáo liên tiếp phạm vào các tội đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội đến cùng nên xét thấy không còn khả năng cải tạo, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Từ đó, tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình.

HĐXX vừa dứt lời tuyên án, gã tử tù tỏ ra tức giận, đưa chân đạp đổ vành móng ngựa, miệng chửi thề. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp nhanh chóng khống chế bị cáo để đảm bảo tôn nghiêm chốn pháp đình.

M.Phượng