- Sau khi bóp cổ bà chủ nhà nghỉ cho đến khi nạn nhân bất động, gã thợ xây gom tài sản của nạn nhân rồi bỏ đi. Nhớ đến quyển sổ ghi khách lưu trú nên quay lại lấy. Để kiểm tra nạn nhân còn sống hay không, gã vờ gọi: “Em ơi”, thì thấy chị Luyến trả lời nên hoảng sợ bỏ đi.

Ngày 23/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phan Xuân Phương (27 tuổi, quê Nghệ An) ra xét xử tội Giết người và Cướp tài sản.

Là thợ xây dựng, khoảng cuối tháng 10/2014, Phan Xuân Phương đến một nhà nghỉ  ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội thuê phòng.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Biết chủ nhà nghỉ là chị Phạm Thị Luyến (24 tuổi, ở Thanh Hoá) ở một mình nên Phương nảy sinh ý định cướp tài sản của bà chủ nhà nghỉ.

Khoảng 3h30 ngày 4/11/2014, khi chị Luyến đóng cửa nhà nghỉ, đi ngủ ở gác xép, Phương tỉnh dậy, mò đến chỗ bà chủ nhà nghỉ đang say giấc, bịt mồm và bóp cổ nạn nhân, mặc cho chị Luyến cố giãy giụa.

Gã lấy chiếc gối đè lên mặt chị Luyến, tay còn lại tiếp tục bóp cổ nạn nhân cho đến khi chị Luyến bất động.

Cho rằng nạn nhân đã chết, Phương lục soát đồ, lấy được chiếc iPhone 5S, máy tính xách tay của nạn nhân.

Gã mò ra quầy lễ tân, lấy chìa khoá xe máy, hai chiếc điện thoại, 3 đồng hồ nữ, 36 giấy chứng minh nhân dân của khách… Mở cốp xe của nạn nhân, lấy được 11 triệu đồng.

Gom được số tài sản trên, gã phóng xe máy của nạn nhân và bỏ đi. Chạy được một đoạn, gã nhớ đến quyển sổ ghi khách lưu trú nên quay lại lấy.

Để kiểm tra nạn nhân còn sống hay không, gã vờ gọi: “Em ơi”, thì thấy chị Luyến trả lời nên hoảng sợ bỏ đi.

Chạy xe máy ra ngoại thành Hà Nội, khi đến xã Tả Thanh Oai, Phương bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Bản thân chị Luyến khi tỉnh lại phát hiện bị mất nhiều tài sản đã trình báo cơ quan công an.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 19 năm tù vì tội Giết người, 7 năm tù vì tội Cướp tài sản.

T.Nhung