Một thời huy hoàng

Xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 19/1/1994, bộ truyện tranh trinh thám Detective Conan của tác giả Aoyama Gosho ngay lập tức được lòng công chúng thời bấy giờ. Tính đến tháng 12/2014, tác giả đã cho ra đời 85 tập truyện ngắn, đươc chuyển thể thành 750 tập phim hoạt hình cùng với 19 tập phim điện ảnh. Các tập phim điện ảnh kể từ tập thứ 2 cho đến nay luôn luôn nằm trong top 20 phim có doanh thu cao nhất hàng năm của ngành công nghiệp điện ảnh Nhật Bản.

Với những ai là fan của manga (loại hình truyện tranh Nhật) thì cái tên Edogawa Conan hẳn đã không còn xa lạ. Tên thật của Conan là Shinichi Kudo, một thám tử trung học 17 tuổi, do bị đầu độc bởi một tổ chức mafia nên teo nhỏ cơ thể, trở thành học sinh lớp 1. Thế nhưng, trí tuệ và tài năng của cậu không hề bị mất đi, do đó Conan tiếp tục phá giải nhiều vụ án, thông qua Kogoro Mori - một cựu cảnh sát nghiện rượu và bất tài, giúp ông này nổi danh với biệt hiệu “Mori ngủ gật”...

 

Trải qua 20 năm phát triển và đồng hành cùng với người hâm mộ, bộ truyện tranh đã thực sự đi sâu và chạm tới tinh thần của rất nhiều người đọc trên thế giới. Một độc giả đã từng nhận xét: “Một lý do tuyệt vời để bạn xem Conan là bởi ở đó chứa đựng tình bạn, tình yêu, công lý và lòng can đảm.”

Tuy nhiên, đã 20 năm trôi qua, và cho đến thời điểm hiện tại, bộ truyện tranh này đã đánh mất vị thế của mình một cách rất đáng tiếc.

Vì đâu nên nỗi?

Đầu tiên là việc không xuất hiện những điều mới mẻ. Đặc biệt là các vụ án, ngày càng hao hao giống nhau. Thậm chí, đối với những fan trung thành, họ còn có thể đoán trước được ai là thủ phạm do đã quá quen với cách đặt vấn đề của Aoyama Gosho. Sự mâu thuẫn cần phải giải quyết gần như biến mất, và đã làm giảm đi sức hấp dẫn rất lớn của bộ truyện.

Điều thứ hai, sau hơn 20 năm tìm kiếm và điều tra, chú nhóc lớp 1B Conan vẫn chưa thể tìm ra được tung tích băng nhóm mafia áo đen - những kẻ đã đầu độc mình.

Thậm chí đã có ý kiến cho rằng ngay cả tác giả Aoyama Gosho cũng không biết nên kết thúc việc này như thế nào nên đã chấp nhận cố tình kéo dài nội dung của truyện, khiến cho cốt truyện trở nên thiếu tính logic và nhàm chán. Hầu như mỗi một tập, các nhân vật mới đều xuất hiện và nhanh chóng biến mất, hoặc hiện thân là người của “phe mình”, khiến cho sự thật về băng đảng áo đen ngày một mờ mịt và rối rắm.

Trước sự cố ý “câu giờ” này của tác giả, nhiều độc giả đã bày tỏ mong muốn rằng tác giả hãy nhanh chóng kết thúc bộ truyện tranh này trước khi hình ảnh Conan bị xấu dần đi trong mắt người đọc.

Mọi fan trung thành đều đang chờ đợi và hầu như đang mất dần lòng kiên nhẫn đối với cậu thám tử trung học đẹp trai và đá bóng rất cừ này.

Nhưng dù  thế nào đi nữa thì những câu chuyện phá án (đã từng) li kì hấp dẫn cũng như tình cảm trong sáng của các nhân vật trong chuyện vẫn là những dấu ấn quan trọng, là kỉ niệm đẹp trong kí ức tuổi thơ của biết bao nhêu thế hệ độc giả trên thế giới.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

 

Kaito