Màu đỏ thắm của lá "cờ in máu chiến thắng, mang hồn nước" đã thúc giục thế hệ cháu con vượt qua mọi gian nan thử thách "đạp bằng đất sắc" để nối gót ông cha và "giữ tâm sáng để vươn xa rộng khắp" mà không để đánh mất giá trị nhân phẩm.

Quốc gia nào cũng có một lá cờ. Người ta gọi đó là lá Quốc kỳ bời vì nó là lá cờ đại biểu cho chủ quyền mỗi quốc gia. Nó là tượng trưng cho linh hồn mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Quốc gia khác nhau, hình dáng và màu sắc thiết kế nên lá cờ cũng khác nhau.

Lá quốc kỳ Việt Nam mang hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam. Hình ảnh của lá Quốc kỳ Việt Nam thay đổi theo diễn biến của từng giai đoạn lịch sử. Từ những triều đại phong kiến, đến thời kỳ Bắc thuộc rồi Pháp thuộc, lá quốc kỳ đều mang đặc điểm riêng biệt. Ngày 19 tháng 5 năm 1941, lá cờ đỏ sao vàng được treo giữa hang Pắc Bó, trong lễ khai mạc Hội nghị thành lập Đồng minh Hội. Đây cũng chính là lá cờ của Việt Minh khi giành chính quyền ở Bắc kỳ vào Tháng Tám năm 1945. Sau khi giành được chính quyền thì lá cờ Việt Minh được sử dụng biểu tượng một nước Việt Nam mới đến trước khi tuyên bố độc lập (ngày 2/9/1945).

Trải qua nhiều biến cố của các cuộc cách mạng cũng như các giai đoạn lịch sử, năm 1976 lá cờ đỏ sao vàng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh đã thêm một lần nữa được khẳng định làm quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến tận ngày nay. Nền cờ màu đỏ tượng trưng cho dòng máu đỏ, màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho da vàng, năm cánh sao tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của các tầng lớp sĩ, công, nông, thương, binh. Lá cờ đỏ sao vàng rộng 54 mét vuông tượng trưng cho 54 dân tộc anh em.

Hơn 70 năm qua, lá cờ đỏ sao vàng luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Nó thấm đẫm máu xương của bao thế hệ người Việt trong suốt chiều dài đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất và xây dựng tổ quốc. Lá cờ đỏ thắm tươi ấy đã cùng quân và dân ta có mặt ở khắp mọi nơi, mọi trận địa, chiến trường. Trên nóc hầm của tướng Đờ-Cát vào một chiều tháng Năm lịch sử, lá cờ ấy đã tung bay kiêu hãnh báo hiệu chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, chấm dứt hoàn toàn thời kỳ Pháp thuộc. Buổi trưa một ngày cuối Tháng Tư, lá cờ đó lại lồng lộng tung bay trên nóc dinh Độc lập, lật đổ toàn bộ chế độ tay sai đế quốc Mỹ ở Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước. Lễ thượng cờ, hạ cờ hàng ngày trước Lăng Bác Hồ tại Quảng trường Ba Đình đã toát lên sự hùng tráng trang nghiêm đầy xúc động.

Ở nơi hải đảo xa xôi, hình ảnh lá cờ tổ quốc lồng lộng trước gió nổi bật sắc đỏ trên nền trời cao xanh vời vợi, sao mà thiêng liêng. Nó đã cùng những cột mốc gắn chặt tinh thần đoàn kết của mỗi người dân Việt Nam để khẳng định chủ quyền biển đảo và thềm lục địa.

Mỗi khi đến ngày lễ lớn hay những dịp đại lễ long trọng, lá cờ đỏ ấy lại phần phật tung bay trên mỏm đá chông chênh ở nơi địa đầu Lũng Cú hay ở nơi đất mũi Cà Mau là biểu tượng thiêng liêng xác định chủ quyền dân tộc và gợi cho mỗi công dân Việt Nam niềm xúc cảm dạt dào.

Tự hào hơn bao giờ hết khi lá cờ tổ quốc tung bay tại điểm cực Nam của trái đất hay ở bất kỳ một lễ Tổng kết năm học hay ở một Đại hội Thể thao tầm cỡ quốc tế, màu cờ ấy mỗi khi được kéo lên bên cạnh những cái tên Việt Nam được xướng lên đã làm cho ta vững tin hơn ở Quê hương. Lúc này đây ta cảm thấy tự hào, thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa của bốn từ "màu cờ sắc áo" để tiếp thêm sức mạnh cho chính chúng ta mỗi khi mang chuông đi đấm xứ người.

Trong lòng mỗi lưu học sinh hay mỗi kiều bào Việt Nam đang sống xa Tổ Quốc, lá cờ thắm máu biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước đã trở thành hồn thiêng sông núi. Nó cũng là biểu tượng tinh thần thiêng liêng thôi thúc mỗi người nghĩ về mọi người và cùng nghĩ về Tổ Quốc, nghĩ về trách nhiệm của từng công dân đối với đất nước.

Tháng bảy đã về với chúng ta như đã hẹn. Đi qua các nẻo phố phường chật hẹp, nhìn thấy ở đâu đó thấp thoáng những sắc cờ đỏ sao vàng đã gợi cho ta nhớ đến Tháng bảy có một ngày để cho ta được bày tỏ lòng mình nhớ đến các liệt sỹ đã hy sinh vì một nền hòa bình độc lập của dân tộc.

Tháng bảy cho ta biết ơn, khát khao, xúc động bồi hồi để chuẩn bị đón những ngày kỉ niệm của mùa Thu cách mạng và ngày thành lập nước đã cận kề.

Sẽ lại rợp trời lộng lẫy sắc cờ hoa kỉ niệm. Những thời khắc lịch sử này đã nhắc triệu triệu người dân Việt Nam rằng ngày hôm nay được bắt đầu từ ngày hôm qua. Mỗi nóc nhà được treo lên một lá quốc kỳ đã làm cho cả nước Việt Nam rợp trời sắc đỏ. Màu đỏ như máu con tim đang dồn dập trào lên trong huyết quản, màu đỏ gợi về cho ta nhớ lại những năm tháng vượt núi băng rừng làm Cách Mạng và những ngày "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" để khi đất nước độc lập rồi những người chiến sỹ năm nào đã tạc lên bìa rừng vách núi những bóng hình kèm theo dòng chữ "mãi mãi tuổi hai mươi", chẳng gió mưa nào có thể nhạt phai.

Hôm nay, thế hệ cháu con đang tiếp bước con đường mà cha ông ta đã từng vào sinh ra tử để đặt từng viên gạch móng. Thế hệ chúng tôi đang tiếp tục xây trên cái nền móng vững chắc ấy những ngôi nhà bình yên của tinh thần đoàn kết. Đất nước đã không còn chiến tranh nhưng giặc ngoại xâm vẫn chưa hết lăm le ngoài bờ cõi. Trước lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, trong lòng mỗi người dân Việt Nam chúng ta lại trào dâng một niềm xúc động và tự hào khôn xiết về tổ quốc mình. Mỗi lần đứng xếp hàng dưới lá cờ tổ quốc thân yêu, cậu bé chi đội trưởng lớp 7 của một trường THCS đã cảm thấy hình hài tổ quốc trang nghiêm hơn bất cứ lúc nào. Bài học về lá quốc kỳ ngày hôm ấy mãi mãi in sâu trong trái tim cậu. Bởi lẽ:

"Nhìn cờ thấy Tổ Quốc.

Nhìn cờ thấy nhân dân.

Dưới bóng cờ ta bước.

Khắp nơi xa nơi gần".

Màu đỏ thắm của lá "cờ in máu chiến thắng, mang hồn nước" đã thúc giục thế hệ cháu con vượt qua mọi gian nan thử thách "đạp bằng đất sắc" để nối gót ông cha và "giữ tâm sáng để vươn xa rộng khắp" mà không để đánh mất giá trị nhân phẩm. Dù khó khăn, phức tạp thế nào, chúng ta cũng không bao giờ xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng của mình. Trong tiềm thức của mỗi người Việt Nam chúng ta, tiến lên chủ nghĩa xã hội là quy luật tiến hóa tất yếu của lịch sử, là yêu cầu khách quan của dân tộc. Dù ở thời điểm nào đi nữa, hôm qua, hôm nay hay ngày mai. Dù đứng ở vị trí nào chăng nữa, trung du, đồng bằng hay núi rừng biển đào thì lá Quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn được gọi là ngọn cờ đại nghĩa của dân tộc. Nó sẽ mãi khắc ghi và in đậm trong từng tâm hồn Việt, trái tim Việt, trí tuệ Việt. Ngọn cờ ấy sẽ trường tồn mãi mãi cùng lịch sử và non sông gấm vóc Việt Nam.

Nguyễn Thúy Hạnh