Đất nước được định hình từ thuở ông cha
Là chữ S đẹp tươi ngàn đời thơm hương lúa
Là nòi giống Rồng Tiên tự hào chan chứa
Dẫu có đi xa đâu cũng mãi muốn quay về.

Đã trải qua biết bao những bộn bề
Những vệt hằn lịch sử đầy gươm đao, loạn lạc
Nhưng chúng ta vẫn kiên cường gánh vác
Gìn giữ vẹn toàn mảnh đất thiêng liêng.

Hay như đoạn thời gian mất mát đến đảo điên
Ta chống chịu, gồng mình qua đại dịch
Cùng chung tay đẩy lùi bao nguy kịch
Trả lại bình thường cho triệu triệu những chờ mong.

Và hôm nay, sau một cuộc “bão giông”
Phố phường tấp nập, dòng người vui trẩy hội
Tang thương đi qua, thành phố trở mình thật vội
Thay thế lặng im bằng muôn vẻ huy hoàng.

Hãy biết ơn những giờ khắc sang trang
Và trân quý món quà mang tên “hiện tại”
Để có qua bao lâu, khi ta xoay nhìn lại
Cũng sẽ mỉm cười cho tròn vẹn…của…hôm nay.

Đỗ Yến Linh Như