Chịu sự ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, mực nước sông Hồng chảy qua địa phận TP Yên Bái dâng cao với đỉnh lũ vượt mức lũ lịch sử năm 1968. 

Từ ngày 9/9, khu vực các phường Đồng Tâm, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà bị ngập sâu, nhiều nhà bị nước dâng tới nóc. Lực lượng chức năng đã phải sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến vị trí an toàn.

Sau 3 ngày sống trong cảnh ngập lụt nghiêm trọng, từ tối qua (10/9), nước lũ bắt đầu rút dần và hạ nhanh từ rạng sáng nay.

Đến 11h trưa nay, nước lũ đã rút hoàn toàn khỏi nhiều khu vực, người dân bắt đầu dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa để từng bước quay trở lại nhịp sống bình thường.

W-PSX_20240911_130937.jpg
Đường Điện Biên (phường Đồng Tâm, TP Yên Bái) ngập đầy bùn rác sau khi lũ rút.
PSX_20240911_130617.jpg
Chị Hà Thị Thu (ở phố Điện Biên) tất bật thu dọn, rửa đồ đạc sau cơn lũ.
PSX_20240911_130414.jpg
Chị Nguyễn Thị Thu, tiểu thương ở chợ Đồng Tâm cho biết, hầu hết hàng hóa ở chợ mất trắng do nước dâng vào chiều muộn khi bà con đã nghỉ nên không kịp sơ tán tài sản.
PSX_20240911_130846.jpg
Hàng tạp hóa trộn lẫn bùn đất sau trận lũ.
PSX_20240911_130816.jpg
Ông Xuân, chủ một cửa hàng tổng hợp đứng bên một trong 5 chiếc tủ lạnh bị ngâm nước gần 2 ngày. Ông cho biết sẽ mang những chiếc tủ lạnh này đi sửa, may ra dùng lại được.
PSX_20240911_130444.jpg
Một người phụ nữ đang dọn rác thải sau khi lũ rút.
PSX_20240911_130239.jpg
Đường phố Yên Bái vẫn ngổn ngang sau trận lũ lịch sử.
PSX_20240911_130710.jpg
"Sáng nay, gia đình tôi huy động 30 người đến dọn dẹp, nhưng đến chiều mọi thứ vẫn ngổn ngang", chủ một cửa hàng tạp hóa ở phường Đồng Tâm chia sẻ.
PSX_20240911_130651.jpg
Bàn ghế, đồ gia dụng được người dân lau rửa bùn đất.
PSX_20240911_130553.jpg
Căn nhà của bà Thu hôm trước bị ngập gần 3m, nước chạm đến rèm cửa tầng 2.
IMG_20240911_164930.jpg
Một chiếc thuyền sử dụng trong đợt lũ đang chờ để vận chuyển đi.