Khi đón con là cháu Bùi Trần Việt Huy (2 tuổi) tại điểm giữ trẻ tư nhân hẻm 89/4 Nguyễn Đình Chiểu (phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai), anh Bùi Hà thấy toàn bộ gương mặt cháu bị bầm, sưng tấy, khắp người xây xát…
Quá hoảng khi thấy con bị nhiều thương tích, anh Hà hỏi bảo mẫu An thì bà trả lời: “Cháu bị té dẫn đến xô xát chút xíu chứ không có gì đâu”.
Tin lời bà An, anh Hà chở con về như mọi khi. Tuy nhiên, từ đó đến nay, đến giờ ngủ tối, bé Huy cứ khóc suốt đêm, có dấu hiệu hoảng sợ, thỉnh thoảng la hét và mê sảng.
Bức xúc với việc con có quá nhiều thương tích trên người, tinh thần hoảng loạn, vợ chồng anh Bùi Hà và chị Trần Thị Kim Anh (trú tại số nhà 251 Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đổ, TP Pleiku, Gia Lai) đã làm đơn gửi công an phường.
Chị Kim Anh cho biết: bé Huy dù mới gửi 3 tháng (tiền công là 900.000 đồng/tháng) nhưng con chị đã nhiều lần bị như vậy. Mỗi lần như thế, về nhà cháu hay khóc.
"Khi tôi tắm cho cháu thì phát hiện trên người cháu có nhiều vết lằn roi, khi hỏi cháu có phải hư nên bị cô giáo đánh không, cháu chỉ khóc và nói là sợ cô An.
Nghĩ là bảo mẫu An đánh cháu là để dạy dỗ cho cháu nên tôi cũng không nói gì với chồng, cũng như phản ảnh với chị An" - chị Kim Anh kể lại.
Hiện, vợ chồng anh Hà đã thôi không gửi con tại cơ sở trên.
Theo những người hàng xóm, nhà giữ trẻ trên nhận giữ khoảng 6 trẻ dưới 3 tuổi, suốt ngày đóng kín cửa, cứ đến trưa (giờ cho trẻ ăn) thì thường nghe tiếng những đứa trẻ trong nhà khóc ré lên như bị đánh.
"Biết chuyện này nhưng ngại không dám nói với các phụ huynh, vì là hàng xóm với nhau, chuyện ai nấy làm mà" - một hàng xóm của nhà trẻ kể.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Tín - Phó chủ tịch phường UBND phường Tây Sơn - không hề biết vụ việc xảy ra. Hỏi về giấy phép của cơ sở trên, ông Tín cho biết… để đi kiểm tra đã (!).
"Hiện UBND phường đang kiểm tra và xác minh vụ việc, nếu sự việc xảy ra đúng như anh Bùi Hà phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật" - bà Nguyễn Khoa Thị Kim Loan, Chủ tịch phường khẳng định.
Theo NLD
Quá hoảng khi thấy con bị nhiều thương tích, anh Hà hỏi bảo mẫu An thì bà trả lời: “Cháu bị té dẫn đến xô xát chút xíu chứ không có gì đâu”.
Tin lời bà An, anh Hà chở con về như mọi khi. Tuy nhiên, từ đó đến nay, đến giờ ngủ tối, bé Huy cứ khóc suốt đêm, có dấu hiệu hoảng sợ, thỉnh thoảng la hét và mê sảng.
Bức xúc với việc con có quá nhiều thương tích trên người, tinh thần hoảng loạn, vợ chồng anh Bùi Hà và chị Trần Thị Kim Anh (trú tại số nhà 251 Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đổ, TP Pleiku, Gia Lai) đã làm đơn gửi công an phường.
![]() |
|
Cơ sở giữ trẻ mà cháu Huy đang được gửi |
Chị Kim Anh cho biết: bé Huy dù mới gửi 3 tháng (tiền công là 900.000 đồng/tháng) nhưng con chị đã nhiều lần bị như vậy. Mỗi lần như thế, về nhà cháu hay khóc.
"Khi tôi tắm cho cháu thì phát hiện trên người cháu có nhiều vết lằn roi, khi hỏi cháu có phải hư nên bị cô giáo đánh không, cháu chỉ khóc và nói là sợ cô An.
Nghĩ là bảo mẫu An đánh cháu là để dạy dỗ cho cháu nên tôi cũng không nói gì với chồng, cũng như phản ảnh với chị An" - chị Kim Anh kể lại.
Hiện, vợ chồng anh Hà đã thôi không gửi con tại cơ sở trên.
Theo những người hàng xóm, nhà giữ trẻ trên nhận giữ khoảng 6 trẻ dưới 3 tuổi, suốt ngày đóng kín cửa, cứ đến trưa (giờ cho trẻ ăn) thì thường nghe tiếng những đứa trẻ trong nhà khóc ré lên như bị đánh.
|
"Biết chuyện này nhưng ngại không dám nói với các phụ huynh, vì là hàng xóm với nhau, chuyện ai nấy làm mà" |
"Biết chuyện này nhưng ngại không dám nói với các phụ huynh, vì là hàng xóm với nhau, chuyện ai nấy làm mà" - một hàng xóm của nhà trẻ kể.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Tín - Phó chủ tịch phường UBND phường Tây Sơn - không hề biết vụ việc xảy ra. Hỏi về giấy phép của cơ sở trên, ông Tín cho biết… để đi kiểm tra đã (!).
"Hiện UBND phường đang kiểm tra và xác minh vụ việc, nếu sự việc xảy ra đúng như anh Bùi Hà phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật" - bà Nguyễn Khoa Thị Kim Loan, Chủ tịch phường khẳng định.
Theo NLD
