
Nơi thân tĩnh, tâm sáng
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, tiền thân là Trường Cao cấp Phật học Việt Nam Cơ sở I (thành lập năm 1981 tại chùa Quán Sứ) là trung tâm đào tạo tăng ni lớn nhất miền Bắc. Ngoài đào tạo cử nhân hệ chính quy còn các hệ tại chức, cao đẳng, chuyên tu ngắn hạn.
Thiền Đường của Học viện Phật giáo Việt Nam được xem như một biểu tượng cho triết lý “học đi đôi với tu” của đời sống tu học. Thiền trong Phật giáo không chỉ hướng tới mục đích giúp tâm trí của ta tĩnh lặng mà còn là hướng đến sự thanh lọc, loại bỏ các phiền não trong tâm trí, những ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ tham – sân – si – mạn – nghi. Các buổi thiền giúp tăng ni sinh rèn luyện nội tâm.
Không gian Thiền Đường được thiết kế thanh thoát, trong mùi hương thơm, ánh sáng dịu, tượng Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni tỏa sáng giữa trung tâm. Các hàng tọa cụ được sắp xếp ngay ngắn, mỗi chỗ ngồi đều có vị trí cố định.



Bên trong Thiền Đường, không gian trầm mặc đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở đều của hàng trăm người cùng ngồi thiền. Tăng và ni ngồi riêng, mắt khép, tâm hướng nội. Nếu có Tăng Ni sinh nào đó ngồi thiền chưa chuẩn,sẽ có một vị Quản chúng Tăng hoặc Quản chúng Ni cầm thiền trượng chỉnh lại tư thế.



“Trong tâm lặng, trí tuệ khởi sinh”
Thiền chính là sự định tĩnh của thân và tâm, bởi vậy giờ thiền là khoảng lặng thiêng liêng trong ngày tu học. Nhiều thiền giả cho rằng thiền giúp tâm đi đến sự an tịnh.



Thiền định là phương pháp giúp hành giả gột rửa tham – sân – si, đưa tâm về trạng thái an tĩnh, sáng suốt.
Với các tăng ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam, mỗi giờ tọa thiền là một hành trình trở về với bản tâm, là quá trình chuyển hóa khổ đau, để hiểu, thương và sống hài hòa hơn. Người tu học không tách mình khỏi thế giới, mà học cách lắng nghe, quan sát, nhận biết sâu hơn những đổi thay của cuộc đời.
Chính sự tĩnh lặng ấy mở ra năng lượng tỉnh thức, giúp họ bước ra đời với tâm bình và mắt sáng, như lời dạy của Đức Phật: “Trong tâm lặng, trí tuệ khởi sinh”.

Với các tăng ni sinh, những giờ học trên Thiền Đường giúp họ khơi dậy năng lượng từ bi và trí tuệ từ đó nuôi dưỡng thân tâm an yên.


