Theo Al Jazeera, trong ngày 5/6, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã đưa ra bình luận chính thức đầu tiên kể từ khi bị tấn công bằng súng vào tháng trước.

"Tôi không có sự thù ghét nào với người đã bắn mình, tôi tha thứ cho ông ấy. Tôi sẽ không có thêm bất kỳ hành động pháp lý nào với ông ấy, và sẽ để ông ấy tự vấn về những gì đã làm. Sau tất cả, ông ấy chỉ là hiện thân của sự căm ghét chính trị tới từ phe đối lập ở Slovakia", ông Fico cho biết.

Cũng theo Thủ tướng Fico, vụ tấn công đã làm sức khỏe của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Fico dự kiến sẽ trở lại làm việc từ cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 nếu việc điều trị diễn ra thuận lợi. "Sẽ là một phép màu nhỏ nếu tôi có thể trở lại trong vài tuần tới", ông Fico nói thêm.

GE16j3AXEAAgwiq.jpg
Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Sputnik

Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn 4 phát đạn ở vùng bụng, ngực và chân vào ngày 15/5, khi đang gặp gỡ người dân thị trấn Handlova. Ông Fico sau đó đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trước khi được chuyển về chăm sóc tại nhà vào cuối tháng 5.

Nghi phạm của vụ tấn công chấn động là Juraj Cintula (71 tuổi), khai nhận động cơ gây án là do "bất mãn với chính sách của ông Fico về nhiều vấn đề", bao gồm việc chính quyền xóa bỏ văn phòng công tố viên đặc biệt và cải tổ cơ quan truyền thông. Bên cạnh đó, Cintula cũng không hài lòng với việc chính phủ Slovakia ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Vụ tấn công được coi là vụ ám sát lớn đầu tiên nhắm vào một nhà lãnh đạo châu Âu trong 2 thập kỷ qua. Vụ việc cũng làm dấy lên quan ngại mới về sự phân cực chính trị ở Slovakia.