- Đúng 23h nhà tang lễ đóng cửa, đoàn người cuối cùng vội vã vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bên ngoài nhiều người bật khóc khi không thể vào trong...

Trong những người đến viếng tại nhà tang lễ Quốc gia có bà Nguyễn Thị Hiền (53 tuổi, Thạch Thất, Hà Tây). Bà chỉ là người làm nông, khát khao được gặp Người dường như quá xa vời.

Bệnh thoái hóa đốt sống nhiều năm nay khiến đôi chân bà tê dại vì đau đớn. Vậy mà từ sáng sớm bà đã đến số 5 Trần Thanh Tông rồi lại thức trắng đêm trước nhà tang lễ cũng chỉ với mong ước được gặp bác một lần trong đời.

Bà nói: “Thứ nhất Bác Hồ, thứ hai bác Giáp con ạ. Cả đời cô chỉ muốn được gặp bác một lần nhưng được gặp bác rồi Bác đã đi xa. Đêm nay cô ở đây để mai còn chứng kiến lễ truy điệu của bác”.

{keywords}

Bà Nguyễn Thị Hiền (53 tuổi, Thạch Thất, Hà Tây) chỉ mong được gặp bác một lần trong đời

23 giờ, Ban tổ chức thông báo đóng cửa, nhiều người bật khóc. Đã cả ngày nay họ xếp hàng trong dòng người chật cứng suốt nhiều giờ đồng hồ mà không được vào viếng Người. 

{keywords}
Đồng bào bật khóc khi Ban tổ chức thông báo đóng cửa

Anh Nguyễn Tiến Mạnh (41 tuổi, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phố) vì bận công việc hôm nay mới đến viếng bác. Xếp hàng suốt từ 3 giờ chiều nhưng anh cũng chưa được vào viếng Đại tướng.

{keywords}
Anh Nguyễn Tiến Mạnh xếp hàng từ 3 giờ chiều mà chưa được viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Anh bế cả con trai từ Gia Lâm sang với mong muốn sau này con nhớ đến ngày hôm nay, đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà cố gắng học hành.

Khi ban tổ chức thông báo kết thúc lễ viếng, anh chỉ biết ôm con bật khóc.

{keywords}
Thức trắng đêm trước cửa nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông

Anh nghẹn ngào: “Thôi chờ ở đây rồi mai vào viếng Bác con ạ”. Cậu bé mếu máo khóc vì mệt, nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi.

Minh Đức