Cổng thông tin điện tử Bộ Công an ngày 10/7 phát đi thông báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Bị hại là anh D.C.C (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). 

Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về hành vi giết người, cướp tài sản. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 28/11/2020, anh D.C.C. xuất phát từ nhà riêng tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc đến TP Hải Dương để thu hồi khoản nợ. Trước khi đi, anh C. nói với bố đẻ là đến nhà của Năng (cách đó hơn 10km) để lấy tiền. Gia đình cho biết, suốt gần 8 tháng qua, đó lần cuối cùng họ nhìn thấy anh C.

{keywords}
Căn nhà 124 phố Nguyễn Thượng Mẫn-nơi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường

Chiều 12/7, thông tin với PV VietNamNet, ông D.C.H. (bố đẻ anh C.) cho biết, sau khi nhận tin cơ quan công an có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến việc con trai ông mất tích, gia đình mong muốn công lý được thực thi, kẻ gây ra tội ác phải chịu hình phạt thích đáng. 

Theo ông H. gia đình đã gửi nhiều đơn thư tới các cơ quan chức năng, sau đó vụ việc được cơ quan công an tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản; đồng thời khởi tố bị can, bắt giam nghi phạm Cao Tài Năng.

"Mới đây, khi gia đình hỏi về tiến độ điều tra, công an cho biết, khi có kết quả sẽ mời gia đình lên thông báo", ông H. nói. 

Vợ Cao Tài Năng "nhẵn mặt" ở nhà tôi

Chia sẻ về việc con trai mất tích, ông H. cho biết buổi sáng trước lúc anh C. lên đường đi làm có nói với ông là đến nhà của Cao Tài Năng để thu hồi nợ. 

"Lúc đó tôi ngồi máy khâu ở ngoài cửa chính, vì nghĩ đi hơn 10km nên chắc trưa con sẽ về ăn cơm với gia đình. Tuy nhiên, khi không thấy con về, gia đình gọi điện thoại thì thấy máy báo bận liên tục. Linh cảm của người cha, tôi thấy có điều chẳng lành xảy đến nên ngay hôm sau đi trình báo cơ quan chức năng", ông H. kể. 

{keywords}
Hiện trường ven bờ sông nơi lực lượng chức năng khám nghiệm

Vẫn theo ông H., một ngày sau khi con trai mất tích bí ẩn, con rể út của ông cùng lực lượng công an tìm đến nhà của Cao Tài Năng để nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, theo lời kể của con rể thì vợ chồng Năng phủ nhận việc có gặp anh C. và cho biết, chỉ nợ anh 4 triệu đồng.

"Khi nghe vợ chồng Năng nói về số tiền vay con trai tôi từ cả tỉ đồng xuống chỉ còn 4 triệu là tôi đã biết có chuyện chẳng lành xảy ra", ông H. cho biết.  

Nói về mối quan hệ với vợ chồng Cao Tài Năng, ông H. cho biết, trước khi xảy ra sự việc con trai mất tích, từ năm 2016, vợ Cao Tài Năng thường xuyên lui tới nhà ông để trò chuyện, hỏi vay tiền đến mức "nhẵn mặt".

"Vợ của Cao Tài Năng tôi không xa lạ gì, đầu tiên là đến chơi làm quen, sau đó hỏi vay tiền. Tôi nhớ có lần đang ngồi làm máy khâu, nó (vợ Cao Tài Năng - PV) giới thiệu thuốc, các sản phẩm cho tôi", ông H. nói và cho biết, từ ngày con trai mất tích thì "không thấy vợ chồng Cao Tài Năng đến".

Được biết, mới đây cơ quan chức năng đã đến nhà và lấy mẫu tóc của các thành viên trong gia đình ông H. để phục vụ việc giám định.  

Đoàn Bổng  

Khởi tố bị can vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Khởi tố bị can vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Cao Tài Năng bị điều tra về nghi vấn đã ra tay sát hại chủ nợ rồi chôn xác tại bờ sông, khoảng 1 tháng sau thì đào thi thể nạn nhân lên đốt nhằm phi tang.