Tin tức 24h

Thưởng 100 triệu bỏ két, ăn Tết 'ép xác' vẫn vui

Khác với nhiều nhà tiêu Tết hết vài chục triệu, thậm chí còn đi vay thêm để tiêu Tết cho đủ thì năm nay không tốn một xu nào, vợ chồng tôi vẫn vạch ra kế hoạch ăn Tết đầy đủ và vẫn sang chảnh..

Thưởng Tết được 150 triệu: Mua ôtô hay đầu tư nuôi gà?

Tết năm nay tôi được thưởng 3 tháng lương (150 triệu đồng) mà tôi đang phân vân không biết nên rút thêm khoản tiết kiệm 500 triệu ra để phụ thêm mua ôtô hay đầu tư làm trang trại nuôi gà đặc sản?

500 nghìn tiêu Tết thế nào?

Với số tiền này, gia đình tôi vẫn có cái Tết đầm ấm và nhiều ý nghĩa.

Mừng tuổi hết 20 triệu: Không vay lấy đâu tiền tiêu Tết

Riêng tiền về quê mừng tuổi bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng tôi đã hết 20 triệu, năm nào vợ chồng tôi cũng phải vay mượn khoảng 15 triệu đồng cho đủ. Bởi nếu không vay thì lấy đâu ra tiền.

Nhân viên du lịch 'mày - tao' với du khách

Theo anh Đ. chia sẻ, sau khi anh yêu cầu công ty du lịch T.D trả lại tiền vì đã lỡ mua vé trước đó từ công ty D.D thì nữ nhân viên ở đây đã có thái độ không đúng mực khiến anh bức xúc.

Giữ sĩ diện cho chồng: Tết nào cũng vay 30 triệu

Cả họ duy chỉ có hai vợ chồng tôi được học hành và làm việc ở Hà Nội nên năm nào về quê, tôi cũng phải vay ít nhất 30 triệu lấy tiền mua quà biếu, tiền mừng tuổi Tết, tiền thuê xe ôtô,... để giữ sỹ diện cho chồng.

Khéo có ngày, xe máy cũng phải gắn bình chữa cháy

Cũng không thể vì xảy ra một vài vụ cháy cá biệt mà buộc tất cả ôtô phải lắp bình chữa cháy. Theo tư duy như vậy, vào một ngày đẹp trời rất có thể xe máy sẽ phải gắn bình cứu hỏa!

Thưởng ít cũng phải vay tiền ăn Tết đàng hoàng

Dự kiến, tổng tiền thưởng Tết của hai vợ chồng tôi chỉ khoảng 3 triệu đồng, trong khi còn phải biếu tiền Tết cho hai bên nội, ngoại. Chúng tôi đang đắn đo không biết có nên vay thêm 5-6 triệu để có tiền tiêu Tết không?

Kinh hoàng lò giết khỉ nấu cao rồi khoe trên facebook

Trên mạng xã hội facebook, một nickname có tên Cường Văn Cường đã đăng tải hàng loạt hình ảnh ghi lại cảnh giết thịt khỉ để nấu cao trên trang facebook cá nhân của mình khiến người xem không khỏi rùng mình vì sự tàn ác của thanh niên này.

Vì sao du khách Trung Quốc liên tục làm mất thể diện quốc gia?

Sau rất nhiều vụ lùm xùm về cách hành xử của du khách Trung Quốc ở nước ngoài, nhà báo Amy Li của The Post đã tìm hiểu và đưa ra một vài lí giải cho những cư xử xấu xí đó.

Giám đốc khách sạn mang quan tài mặc áo tang phản đối ngân hàng

Một phụ nữ mặc đồ tang, đem quan tài đặt trước cửa ngân hàng ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, gây náo loạn, khiến giao thông ách tắc.

Chợ bầu bí nghĩa tình: Kiếp nghèo đến bao giờ?

Đầu năm giải cứu dưa hấu, giữa năm là hành tím, hành tây...  cuối năm đến chuối tiêu hồng. Không còn mua hàng với tiêu chí đắt hay rẻ, ngon hay không ngon mà mua ủng hộ, mua nông sản bằng tình thương.

800 triệu sắm ô tô: Ra Tết hãy mua

Theo kinh nghiệm của tôi, thời điểm này không nên mua xe ô tô chơi Tết vì giá đã tăng cao mà cũng không có xe để mua.

Đại gia làng: Nhà ông mua Camry, tôi sắm Lexus

Ở một số ngôi làng thuần nông khác, năm 2015, người dân lại bội thu tiền tỷ rồi cùng nhau mua ôtô, lên đời xe sang nhờ nuôi gà đẻ trứng, trồng cam,...

800 triệu có nên mua ô tô chơi Tết Bính Thân?

Trong tay có hơn 800 triệu đồng, tôi đang đắn đo không biết mua xe gì cho hợp, cái khó cho tôi, thời gian này đã cận tết nên giá xe bị đẩy lên quá cao

Công an sẽ vào cuộc vụ Showroom chỉ bán cho khách Trung quốc

Nếu Công an Đà Nẵng xác định thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký DN của Công ty Tuệ Dân không chính xác, không trung thực và có dấu hiệu giả mạo thì Sở KH-ĐT sẽ lập tức ra thông báo vi phạm

Chỉ có ở Hà Nội: Ở biệt thự, 7 người sống trong căn gác 5m2

7 người ngủ trên căn gác nhỏ, trần nhà rơi cả tảng, nước ngập qua đầu gối, sử dụng nến hoặc đèn dầu… là những điều khó tin nhưng mà có thật và đang diễn ra ở khu vực phố cổ.

Mua chung cư: Tôi cứ chọn áp mái cho lành

Nhiều người thường thích ở tầng thấp chung cư, nhưng khi ở một thời gian tôi thấy rằng chỉ ở tầng áp mái mới chuẩn nhất.

Sống giữa Thủ đô, một gia đình 6 năm không đi chợ

Phải đến gần 6 năm nay, có một gia đình sống giữa Thủ đô Hà Nội không đi chợ mua thực phẩm. Gia đình anh cực kỳ hạn chế việc đi ăn uống tại các nhà hàng hay quán xá vì lo ngại thực phẩm bẩn. 

Kinh nghiệm đi Thái ngủ sân bay, tiêu hết 2,5 triệu của 9x Hà Nội

Lại thêm một bài review du lịch giá rẻ nữa gây sốt cộng đồng mạng vì sự "không tưởng".

Nghèo thó vài cái quần, giàu sang ăn cắp hàng hiệu

Quần áo, kính, nước hoa, giầy dép, mỹ phẩm, điện thoại,... những vật dụng từng lọt vào mắt gian của một số người Việt có tính ăn cắp vặt. Nghèo thì ăn cắp cả cái quần, giàu thì thó đồ hàng hiệu, thật đáng lên án.

500 triệu mua đất, xây nhà Hà Nội thế nào?

Nếu mua mảnh đất này với giá khoảng 370 triệu, còn dư 130 triệu xây một tầng nhà ở tạm.

Người Việt ăn uống, trộm hàng ngang nhiên trong siêu thị

Một số người Việt Nam “tự nhiên như ruồi” khi ăn uống thực phẩm trong siêu thị mà “quên” trả tiền hoặc ngang nhiên thó trộm hàng.

500 triệu mua nhà Hà Nội: Toàn quảng cáo láo

Tôi có 500 triệu nên đã từng có ý định mua nhà ở Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi đánh giá mọi yếu tố thì việc chọn được một chỗ ở ưng ý không phải là điều dễ dàng.

Đại gia BMW cò kè 500 đồng

Dù sở hữu chiếc xe đắt giá cùng một lượng tiền không nhỏ trong túi nhưng người đàn ông này vẫn quyết mặc cả với ông cụ bán báo để "lấy" 500 đồng.