Tin tức 24h

Thuyền yêu!

Dang tay ôm cả trời mây/ Mơ thuyền cập bến chung xây mộng vàng/ Sao sa khoé mắt lưng tràn/ Trăng lam rủ bóng nát tan cõi lòng!

Bán cả gia tài vẫn không đủ tiền chữa bệnh tim cho con

Đứa con gái tội nghiệp mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, chồng vừa bị bệnh nhu thần kinh lại bị câm. 14 năm qua, chị đã sống khổ, ở khổ để chắt chiu từng đồng tiền lẻ vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con. 

Thấy có lỗi với chồng nhưng lại không thể cắt đứt với tình cũ

Vợ chồng tôi kết hôn đã được gần 10 năm và có với nhau hai đứa con xinh xắn, kháu khỉnh. Chồng tôi là người tốt, luôn biết quan tâm đến gia đình...

Con trai đòi lấy gái làng chơi, tôi muốn truất ngay quyền thừa kế

Tôi có bốn người con: ba con gái, một con trai. Con trai út của tôi do được chiều từ bé nên không chịu chăm chỉ làm ăn, lười biếng, nhiễm các thói hư tật xấu, thậm chí nhiều lần lấy cắp tiền của bố mẹ.

Cám cảnh vợ liệt sỹ lâm trọng bệnh hết tiền điều trị

Sau khi chồng hy sinh ở chiến trường, bà Mỳ ở một mình nuôi 6 đứa con, nay ở độ tuổi hơn 90 bà lâm trọng bệnh nhưng không đủ tiền chữa.

Kết thúc dự án anh bỏ lại tôi với bụng bầu

Thế rồi tôi quen anh, một người làm dự án cầu đường ngay sát ngôi làng tôi ở. Khác với những người con trai đen bóng, hôi tanh mùi cá hay những kẻ mồm mép chỉ biết tán tỉnh, anh trí thức, điềm đạm, luôn giữ khoảng cách lịch sự.

Chưa kịp đăng ký kết hôn, giờ khai sinh cho con như nào?

Cả hai vợ chồng đều vào Nam sinh sống nên chưa đăng kí kết hôn, chỉ làm bữa cơm thân mật với họ hàng hai bên. Nay tôi có bầu sắp sinh con, tôi phải làm giấy khai sinh cho con như nào?

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 5/2016 (Lần 3)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 34,625,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Chúng tôi tin Ngài mang đến nụ cười!

Trang sử thương đau đã dần được khép/ Trang sử nay ngài sẽ viết điều gì? Với tất cả tấm chân tình, gạt bỏ mọi thị phi/ Nhân dân chúng tôi chào đón ngài như chào đón một người bạn sau nhiều năm xa cách

Đau đớn nhìn con bệnh không tiền chữa

Hai vợ chồng tôi bây giờ cố gắng cũng không đủ tiền chữa bệnh cho con. Bây giờ đối với chúng tôi một đồng cũng quý, mục đích là giúp cho cháu có tiền ăn, tiền chữa bệnh.

Vẫn thiết tha dù biết vợ đẹp ngoại tình

Ai đó đã nói: Đàn ông có tiền giữ được đàn bà có sắc, đàn ông có tình giữ được đàn bà có tâm… Nếu tráo đổi cho nhau thì sao? Anh tôi là người có tâm nhưng chẳng giữ được chị dâu có sắc bên mình.

Bệnh nhân nghèo giúp bệnh nhân nghèo

Lúc mang bệnh trong người không có tiền để chạy chữa tôi hoang mang tột độ chẳng biết phải làm gì. Nay nhờ sự chia sẻ của người thân, bà con, bạn đọc, mạnh thường quân tôi đã khỏe mạnh trở lại. 

Anh quay lại tìm tôi vì không thỏa mãn với người yêu mới

Anh chủ động tìm gặp tôi cầu xin sự tha thứ. Tất nhiên chưa bao giờ tôi giận anh, vì tình yêu dành cho anh vẫn còn rất tha thiết. Anh đã khác xưa rất nhiều, phong độ, từng trải hơn

Người tham gia giao thông bối rối vì làn xe thô sơ!

Ngày 11/11/2015, khi đi làm về trên quốc lộ 5 chạy dọc tuyến đường Hà Nội – Hải Dương về phía gần cầu Vĩnh Tuy, tôi bị công an giao thông giữ lại và yêu cầu trình giấy tờ, bằng lái xe. 

“Chấn thương sọ não, tiền đâu chạy chữa cho con cô chú ơi”

Đang đi bộ trên đường, bất ngờ Hằng bị xe chở vật liệu xây dựng đâm phải. Thanh sắt to nặng va vào đầu khiến em bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Vợ tôi vui khi biết chồng ngoại tình

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 11 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Dường như cô ấy luôn muốn tôi thoải mái ở ngoài và cũng không hề quan tâm tôi đi lại với ai.

Cán bộ xã mất được 2 năm, người nhà còn được hưởng thêm chế độ?

Bác tôi là cán cán bộ xã, sinh năm 1960, mất năm 2014. Bác tôi tham gia BHXH được 20 năm 1 tháng, khi mất gia đình nhận được nhận tiền mai táng phí và hiện giờ mẹ của bác thì được nhận tiền tuất. 

Không còn tiền chữa bệnh, thai phụ định tìm đến cái chết

Nhà nghèo, để có tiền chữa bệnh, gia đình phải vay mượn khắp nơi, nợ nần ngày càng chồng chất. Thương chồng con, người đàn bà nhiều lần định tìm đến cái chết để bớt đi gánh nặng cho gia đình.

Con dâu mới bỏ đi, mẹ anh mới tìm xin tôi tha thứ

Sau hai năm, khi chỉ còn vài tháng nữa sẽ lên xe hoa thì bất ngờ, mẹ P. tìm gặp tôi. Nghe bà than khóc một hồi, tôi mới hiểu một phần câu chuyện. 

Mua nước hoa qua mạng, tôi nhận phải hàng giả

Tôi có đặt hàng mua nước hoa của một shop trên mạng với tổng giá trị đơn hàng lên đến 30 triệu đồng. Nhưng khi nhận được hàng, tôi phát hiện ra hầu như trong số đó là hàng giả, giá trị không đến 1/10 số tiền tôi bỏ ra.

Luật bầu cử Đại biểu quốc hội 2015 và những điểm mới

Ngày 25/6/2015 Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND năm 2015. Luật gồm 10 Chương với 98 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015.

Lời khẩn cầu của cậu bé nghèo bán vé số kiếm tiền chạy thận

“Mỗi tuần trừ 3 ngày phải lên bệnh viện chạy thận và những lúc mệt không đi nổi, thời gian còn lại em cố đi bán vé số ở các quán cà phê quanh bệnh viện để kiếm thêm tiền mua thuốc chữa bệnh”

Nuôi con cả năm tôi mới biết mình chỉ đi “đổ vỏ”

Đến giờ, khi vợ tôi đã rời khỏi nhà gần 1 tháng, ngồi viết những dòng này, tôi vẫn còn cảm thấy shock và đau đớn.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 5/2016 (Lần 2)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:23,448,111 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Con cười hồn nhiên mà lòng mẹ tan nát

Tôi cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh, nghĩ đến một lúc nào đó không còn tiền chữa bệnh cho con thì con mắt còn lại của nó sẽ ra sao.