Tin tức 24h

Người chiến sĩ được đặt tên một hòn đảo Trường Sa

Anh đã ngã xuống, nhưng hòn đảo được bảo vệ, và được đặt tên của anh

Kinh tế 2012, đâu là kỳ vọng?

Cho dù bức tranh kinh tế năm 2011 của chúng ta còn nhiều gam màu xám nhưng cũng phải thừa nhận rằng năm qua Chính phủ đã có rất nhiều cố gắng vượt khó trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa qua cơn suy thoái.

Khắc khoải với luật

Pháp luật Việt Nam có tính thay đổi quá nhanh và lần nào cũng với tinh thần sửa đổi "toàn diện" khiến giới kinh doanh không kịp trở tay, nhà đầu tư nước ngoài than.

Làm sao ra quyết định được nếu không biết sự thật?

"Làm sao chúng ta có thể nhìn nhận điều gì là tốt cho chúng ta nếu sự thật bị che giấu hay giữ kín? Giám đốc Trung tâm Shorenstein về báo chí, chính trị và chính sách công Đại học Harvard.

"Nó đấy, bỏ thuốc độc cho nó chết đi!..."

“Lũ làng ơi, ra mà coi thằng Đợi nó làm cái việc không phải của con người: con trâu, con bò dùng để cúng Yàng mà nó lại bắt kéo cày làm ruộng!” Tiếng kêu thoảng thốt của người làng Măng Đen khiến Đinh Xuân Đợi cũng... thảng thốt theo.

"Hỡi nước Mỹ, đã đến lúc tập trung vào xây dựng đất nước"

Quyết định đưa quân đội về nhà từ Iraq trước khi hết năm 2012 cũng nằm trong chủ đề này, tương tự như chính sách hạn chế sự can dự của quân đội Mỹ tại Libya và cho phép các đồng minh NATO chia sẻ gánh nặng này.

Cái khác của quan hệ Mỹ - Việt trong mắt ông Vũ Khoan

Ngày xưa Mỹ là kẻ thù. Bây giờ, tuy vẫn còn những khác biệt, nhưng vẫn là một đối tác. Thế của mình cũng khác, lực mình cũng khác. Vì vậy, thái độ và cách tiếp cận mà hai bên dành cho nhau khác nhiều.

Nhân vật và hành động ấn tượng 2011

Những chao đảo của kinh tế- xã hội năm cũ đang dần trở thành quá khứ. Những cái mới, dù rất yếu ớt, và còn lung bung, cũng đã bắt đầu manh nha, nảy nở.

Thế giới với quyền lực khuyếch tán

Bài hát “Điệu nhảy vui”- do Sheldon Harnick viết lời và được nhóm tam tấu Kingston Trio cùng nhiều người khác thể hiện - đã làm tốt một việc là đoán được những bất chắc nảy sinh từ những năm 1950:

Quan hệ Việt - Trung 2011 qua góc nhìn ông Vũ Khoan

Nên nhìn sự việc một cách thấu đáo, toàn diện chứ cứ trách cứ nhau. Điều đó chỉ có lợi cho những người muốn "tọa sơn quan hổ đấu", đứng xem chúng ta tranh luận, oán trách nhau mà hưởng lợi. - nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

Phát ngôn ấn tượng 2011

Phát ngôn Tuần Việt Nam cuối năm xin chọn một số sự kiện, nhân vật ấn tượng mạnh trong năm, gửi tới quý bạn đọc để chia sẻ.

Sự thiếu thống nhất đôi khi lại có ưu điểm

Các công ty tư nhân song hành tồn tại với doanh nghiệp nhà nước và các kế hoạch năm năm tồn tại đồng thời với kiểu tự do cho tất cả của chủ nghĩa Tư bản. Sự kết hợpnày có thể không thống nhất, nhưng hóa ra thành công.

Tân chính sách của Bộ trưởng Huệ

Đã gần 4 tháng từ khi ngành tài chính có bộ trưởng mới-Bộ trưởng Vương Đình Huệ. Một số chính sách tài chính mới thực sự bắt đầu rõ xu hướng.

Nỗi đau của nhà đàm phán BTA

Tôi thực sự không thể hiểu nổi, một vấn đề hệ trọng như vậy, vấn đề liên quan đến lợi ích của một dân tộc, lại có thể bị gạt phăng đi chỉ vì một câu phán của một người nào đó, cho dù người đó có là ai.

Chìa khóa kiến thức của thế kỷ 21?

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không cần phải nói với thiên hạ là dân tộc Việt Nam anh hùng hay vô địch. Chúng ta chỉ cần hãnh diện là thế hệ trẻ đã được trao tay chiếc chìa khóa kiến thức của thế kỷ 21.

Chủ nợ của thế giới và các nhóm lợi ích trong cải cách

Theo quan điểm chung của nhiều chuyên gia và nhà kinh tế học, Trung Quốc - nhà xuất khẩu nhiều nhất, chủ nợ lớn nhất, và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - một ngày nào đó sẽ sớm cung cấp đồng tiền dự trữ cho thế giới.

Cuộc chiến bên ngoài bàn đàm phán Việt - Mỹ

Joe hoàn toàn có lý: Trên thế giới, những nước có nền kinh tế mở, không có nước nào nghèo. Nhưng suốt 30 năm chiến tranh liên tục, lại bị các nước thù địch bao vây về chính trị, cấm vận về kinh tế, làm sao mà mở cửa được.

Câu chuyện cuối năm 2011

Có lẽ đây là sự kiện và bài học lớn nhất của 2011. Các lãnh tụ chính trị và kinh tế nghĩ mình miễn nhiễm khỏi định luật thiên nhiên? Họ cho rằng họ sẽ vượt qua mọi lăng nhăng của thời thế và tha hồ ăn miễn phí.

2011: Những kỷ lục mới và ‘choáng’, ‘sốc’, ‘giật mình’

Tuần Việt Nam xin cùng nhìn lại những hỉ nộ ái ố suốt một năm qua trên các phương tiện truyền thông nhìn từ lĩnh vực văn hóa.

Indonesia trước yêu cầu tái cấu trúc chính trị

Cuộc tái cấu trúc chính trị ở Trung Đông đang thử thách liệu đạo Hồi và dân chủ có thể cùng chung sống hay không.

Chuyện chưa bao giờ kể của trưởng đoàn đàm phán BTA

Anh bạn tôi lúc đó là Thứ trưởng Tài chính Liên Xô bảo: "Lương, mày bỏ cái nghề ăn xin của mày đi. Không ai giàu lên bằng của bố thí. Phải đứng thẳng người lên để làm giàu như họ."

Một năm đa sắc

Chúng ta sắp đi qua một năm 2011 sôi động với những sự kiện nổi bật, biến chuyển sâu sắc của đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục...

Hiệp sỹ trong lòng ta

Khi sách giáo khoa chưa truyền thụ được những giá trị khó định lượng như tinh thần công dân, đạo đức công vụ hay lẽ sống vì người khác, tuyên dương tấm gương Hiệp sỹ biết đâu đã là một sự khởi đầu chưa tới nỗi muộn màng.

Tự cường khu vực năm 2011

Hồ sơ Biển Đông tới đây có được xử lý tích cực như hai năm vừa qua hay không?

Indonesia muốn tham gia BRICS?

Khi đăng cai một loạt hội nghị cấp cao trong năm nay, Indonesia dường như đang thiết lập chỗ đứng của mình trong hàng ngũ các siêu sao kinh tế thế giới.