Tin tức 24h

'Nói mãi vẫn mang', nhiều thí sinh bị đình chỉ

 Kết thúc ngày đầu thi ĐH đợt 1, nhiều thí sinh vẫn mang điện thoại vào phòng thi và lập tức bị đình chỉ thi. Có em khóc lóc do sợ để ở phòng trọ bị mất nên mang đi.

Gợi ý lời giải môn Vật lí

Kết thúc buổi thi môn Vật lí chiều 4/7, mời các bạn tham khảo giải đề thi do trung tâm hocmai thực hiện. Đáp án của môn thi sẽ được Bộ GD-ĐT công bố sau khi kết thúc cả kỳ thi.

Tuyển thẳng ĐH một thí sinh khuyết tật

Thí sinh Nguyễn Văn Vọng, trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh bị bại liệt từ năm lên 9 tuổi đã được ĐH Vinh đặc cách tuyển thẳng vào sáng 4/7.

Viết công thức lên người, một thí sinh bị đình chỉ thi

Sau 60 phút làm bài thi, một thí sinh của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội đã bị đình chỉ do viết công thức toán lên tay. Nhiều em bị đình chỉ vì lỗi mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi

Ấm áp hình ảnh 'em tôi đi thi'

Được các anh chị đón từ quê ra Hà Nội thi đại học rồi lo chỗ ăn ở miễn phí và đưa đến các điểm thi, hành trình tới trường thi của nhiều thí sinh đã không còn xa.

Cảm động hình ảnh bố cõng con đến trường thi

 Vũ Thị Thu Hoài, quê xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Do ảnh hưởng chất độc màu da cam, đôi chân em teo nhỏ không đi lại được. Đợt thi ĐH em được bố cõng đến trường thi Học viện Bưu chính Viễn thông.

Tháp tùng sĩ tử tới trường thi với gà

Sáng 3/7, thí sinh dự thi ĐH đợt 1 đến các điểm thi làm thủ tục và kiểm tra cũng như sửa chữa, bổ sung thông tin cá nhân. Nhiều phụ huynh đã tháp tùng sĩ tử tới trường thi.

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10

 Sáng 3/7, công tác chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014 của Hà Nội đã hoàn thành.  Thí sinh có thể xem điểm thi của mình.

Thí sinh chuộng ngành công an, rời thương mại

Hiệu trưởng ĐH Phòng cháy chữa cháy cho hay, thí sinh dự thi vào các trường công an năm nay đều tăng, có thể do tâm lý chắc ăn hơn, học bao cấp.

Ảnh chế thi đại học ngộ nghĩnh

Mùa thi đại học tới lại là dịp các cư dân mạng được thể hiện khả năng sáng tạo và khiếu hài hước của mình qua những hình ảnh chế vui nhộn.

Những chuyện cười ra nước mắt ở phòng thi đại học

Mỗi mùa thi đại học đến, nhiều trường ĐH-CĐ vẫn phải sử dụng giám thị là sinh viên. Không ít  giám thị đã gặp phải những câu chuyện dở khóc dở cười.

Nữ sinh mang con 7 tháng đi thi đại học

Sau khi sinh con, Ka H lao vào ôn thi, năm nay em quyết định đưa cả con gái 7 tháng tuổi "lai kinh ứng thí".

Người thầy không bằng cấp luyện 70% sĩ tử đỗ ĐH

Chưa từng tốt nghiệp đại học nhưng lớp luyện thi của thầy Hiền năm nào cũng khoảng 70% học sinh thi đỗ. Đặc biệt, ông thầy giáo làng còn một mình dạy cả 3 môn Toán, Lý, Hóa.

Ngộ nghĩnh sĩ tử vờn tay trên bảng vàng

Chen chân sờ đầu rùa khó khăn hơn bởi khu vực văn bia đã bị rào chắn, các sĩ tử lại viết tên mình trên bảng vàng cầu mong đỗ đạt.

Nhà thờ tiếp sức mùa thi

Trong hội trường nhà thờ là cảnh tượng “hiếm” thấy: hàng chục học sinh đang ôn luyện bên đống sách vở bừa bộn. Các em tới từ nhiều tỉnh thành trong cả nước; không còn bao lâu nữa, số học sinh này sẽ là sĩ tử “vượt vũ môn”.

TPHCM công bố điểm thi vào lớp 10

15h chiều nay, TP.HCM công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2013-2014 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/6 vừa qua.

Những bi kịch mang tên 'cho con học đại học'

 Ấp 5, nơi chị Mỹ Nhân vừa treo cổ chết do không vay được 4 triệu đồng để đóng học phí cho con, cách đó không xa có một ngôi trường với tấm bảng trước cổng các trường học: “Học là cách để thoát nghèo”.

Học phí phổ thông chất lượng cao 3,4 triệu/tháng

 Trong năm học 2013-2014, với trường mầm non và tiểu học, trần học phí là 2,9 triệu đồng/tháng/người. Với trung học cơ sở và trung học phổ thông là 3 triệu đồng/tháng.

'Em phải vào quân đội'

Mẹ mất năm 2008 sau một cơn bạo bệnh. 4 năm sau, người cha của các con đã ra đi mãi mãi. Đã có khi tuyệt vọng nhưng tình yêu thương đã giúp em đứng lên và nuôi ước mơ đỗ ĐH, phục vụ trong quân đội.

Khát vọng đại học của những người mẹ ở 'xóm rổ rá'

Mỗi lần đến với ngôi nhà trọ ẩm thấp cạnh hồ Hoàng Cầu, tôi đều đón nhận tình cảm chân tình của mấy chục con người từ Thanh Hóa ra đây bán hàng rong.

Trắng đêm cùng sĩ tử ở bến xe Miền Đông

Đêm 30/6, rạng 1/7, ừng chuyến xe mang hành khách từ các tỉnh miền Trung vừa dừng lại. Cửa mở. Trong dòng khách xuống xe, một thiếu nữ vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt sững sờ.

Nhân lực Việt tụt hậu hơn Hàn, Sing 20 năm trước

Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra "một tin tốt" của giáo dục Việt Nam, đồng thời cũng không né tránh những vấn đề tụt hậu trong khu vực.

Chuyện cảm động của nữ sinh đi thi ĐH từ chùa

Lan Anh có bố mẹ. Nhưng họ lại gửi em nhờ nhà chùa cưu mang. 4 năm qua đi thật nhanh. Em giờ đã là cô trò giỏi. Và không còn những tháng ngày khóc ròng vì buồn tủi, xót xa cho số phận nữa.

Tuyển sinh 'heo vàng': Nơi ngộp thở, chỗ hớn hở

Việc tăng đột biến 11.000 trẻ bậc tiểu học tại Hà Nội là áp lực lớn cho nhiều trường vì quá tải. Song, lại có những trường nếu tuyển được nhiều, lãnh đạo quận còn khen thưởng.

Bài văn 200 triệu đồng

"Chìa khóa của chiếc hòm cuộc đời kỳ diệu nằm ngay lúc này, ngay trong suy nghĩ của chính mình" là câu kết trong bài luận giúp Minh Hoàng nhận học bổng Nguyễn Văn Đạo.