Sau khi vợ mất được 11 năm, ông Nguyễn Đức (hiện 74 tuổi) có cơ duyên gặp lại bà Lưu Thị Tường (hiện 68 tuổi) là hàng xóm cũ trong chuyến trở về Đà Nẵng thăm quê hương.

“Hồi đó, tôi một thân một mình từ Kon Tum về Đà Nẵng nên xin ở nhờ nhà mẹ của cô Tường. Lúc đó tôi không nghĩ gì, chỉ thấy cô Tường đi làm không ở nhà thường xuyên. Tôi thương cảnh mẹ già nhưng ở một mình nên xin ở lại cho vui. Ai ngờ cô ấy phán ngay: 'Anh ở đây, em giao mẹ cho anh luôn'”, ông Đức nhớ lại và cho biết, sau khi vợ mất, ông sống một mình nuôi 6 con khôn lớn trưởng thành. 

Ông Đức và bà Tường trong chương trình Tình trăm năm tập 114.

Thời điểm gặp lại ông Đức, bà Tường 48 tuổi, đang bận nuôi mấy đứa cháu mồ côi và chăm mẹ già nên không nghĩ tới chuyện kết hôn. Nhưng khi gặp ông Đức (lúc đó 54 tuổi), thấy có cảm tình, cộng thêm việc mẹ bà thôi thúc nên quyết định gắn bó. 

"Tôi cũng không bận tâm việc 6 người con của anh có thương mình hay không, miễn anh thương mình là được”, bà Tường kể trong chương trình Tình trăm năm tập 114.

Chia sẻ về tình cảm dành cho bà Tường, ông Đức cho biết, ông thương bà vì 48 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Ông còn tiết lộ, bà con dòng họ nhà ông rất cổ h. Nếu ông đi bước nữa với người từng đổ vỡ hôn nhân thì sẽ rất khó được chấp nhận. 

Chia sẻ này khiến MC Quyền Linh xót xa thay cho những người phụ nữ: “Sao tôi thấy đàn ông có vẻ ích kỷ hơn phụ nữ. Một người phụ nữ chấp nhận hy sinh lấy người đàn ông có 6 đứa con vì tình yêu. Nếu họ bận tâm chuyện đó thì có lẽ đã không chọn người có hoàn cảnh như vậy!”.

Cũng tại chương trình, hot TikToker Hạnh Nguyễn cho biết thêm về kỷ niệm đàn con xúng xính váy áo đi hỏi vợ cho bố "rúng động" Đà Nẵng: “Lúc ba gọi về bảo muốn lấy vợ và nhờ các con chuẩn bị thủ tục cưới hỏi, mình gọi các em thông báo để chuẩn bị tinh thần đi hỏi vợ cho ba. Thời đó không ai nghĩ con cái có thể chấp nhận đi hỏi vợ cho bố, đó là chuyện ngược đời”.

Đám cưới của ông bà được các con lo đầy đủ từ sính lễ đến mọi lễ nghi, để bà Tường cảm thấy ấm lòng và yên tâm. 

Hot TikToker Hạnh Nguyễn rất ủng hộ cuộc hôn nhân này.

Sống đời vợ chồng hơn 20 năm, vì không thể làm những việc nặng vì di chứng của bệnh nên ông Đức gần như quán xuyến mọi việc nhà từ giặt giũ, cơm nước đến chăm sóc mẹ vợ lớn tuổi để vợ yên tâm làm nghề nuôi dạy trẻ.

“Phụ nữ bây giờ khổ hơn hồi xưa, công việc lo toan ngoài trong. Nam nữ bình đẳng, vợ ra ngoài làm việc thì tôi lo việc trong nhà, không gì là không làm được”, ông Đức khẳng định không ngại làm việc nhà thay vợ khiến Quyền Linh nể phục.

Hai ông bà cũng tâm sự, trong cuộc sống chung, họ cũng xảy ra cãi vã, giận hờn nhưng lần nào ông Đức cũng chủ động làm hòa trước vì nghĩ thương vợ. Tình cảm ấy ông đã gói gọn trong bài thơ “Người vợ tôi thương” do mình sáng tác để gửi gắm câu: “Tôi thương bà nhiều!”.

Cuối chương trình, hot TikToker Hạnh Nguyễn cũng thể hiện sự ngưỡng mộ với tình cảm của bố mẹ, đặc biệt là sự hi sinh của mẹ. Cô cho biết, ngay từ lúc bố quyết định đi thêm bước nữa, cả nhà đều đồng lòng quan điểm: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Điều này thể hiện rõ ở mỗi lần bố mẹ xảy ra mâu thuẫn, cô hay bênh mẹ: “Mẹ mang quần áo lên con ở đi, đừng ở với ba nữa, gặp con là bỏ ba lâu rồi” nhưng bà vẫn chung sống hạnh phúc với ông đến tận bây giờ.