*Trong vòng đấu này, các đội sẽ sử dụng trong đội hình của mình các cầu thủ thuộc thẻ mùa ‘06

Đà Nẵng 9X Storm Red thắng Đà Nẵng 9X Storm Blue

Derby giữa hai người anh em diễn ra vô cùng căng thẳng. Rõ ràng, tình thế cùng nhau ở hai vị trí cuối bảng khiến hai đội vào cuộc không hề dễ chịu cả về tâm lý lẫn lối chơi.

Trận 1, Blue chơi sơ đồ tương tự Red [4-2-4] nhưng khác là họ kéo hai tiền vệ trung tâm lên cao hơn nhiều so với đối thủ.

Hiệp 1 trận 1 Blue cầm bóng áp đảo - 63% so với 37% của Red, nhưng họ cũng không có cú sút nào trúng đích. Có vẻ như bố trí chiến thuật của Blue sơ hở hơn và minh chứng là Red đã có bàn thắng trước với pha chớp thời cơ dứt điểm chính xác của T.Henry ‘06. Một pha giật gót tinh tế của D.Trezeguet đã tạo điều kiện cho đồng đội - đồng hương có cơ hội quá tốt.

Red tận dụng cơ hội tốt hơn Blue

Blue tiếp tục lên bóng khó khăn trước bức tường vững chắc mà Red tạo ra. Cộng thêm sự nôn nóng, tất cả những gì họ làm được là… những chiếc thẻ vàng vì xoạc bóng thô bạo. Phút cuối trận 1, lại là Trezeguet khuấy đảo cánh trái của Blue trước khi tung ra quả tạt chết người giúp S.Gerrard ấn định tỉ số lên 2-0.

Trận 2, Red tiếp tục chọn lối đá an toàn với 2 tiền vệ trung tâm chơi thấp trong khi Blue buộc phải chuyển sang chơi 4-3-3 với hy vọng có thể giành lại 1 điểm. Phút thứ 118, Blue bất ngờ được trọng tài tặng quả phạt đền và cân bằng được tỉ số. Nhưng ở loạt penalty cân não, Del Piero đã phá hỏng nỗ lực đội bóng áo xanh.

Trắng tay sau hai lượt trận, Đà Nẵng 9X Storm Blue chìm sâu dưới bảng xếp hạng trong khi Red có chiến thắng đầu tay. Dẫu sao đây vẫn là kết quả hợp lý đối với hai người anh em này thay vì cả hai cùng níu chân nhau ở nhóm cuối.

Xem trận Đà Nẵng 9X Storm Blue 0-2 Đà Nẵng 9X Storm Red.

Sài Gòn 4Eve Royal hòa Sài Gòn FFG

Sài Gòn 4Eve Royal tiếp tục chơi sơ đồ 4-2-4 với 2 CDM đá cực thấp, còn SGFFG vào trận bằng 4-2-2-2 khá quen thuộc.

Không hề thăm dò hay thử nghiệm, Royal ào lên tấn công gây sức ép ngay từ đầu và liên tục có cơ hội. Không chỉ lợi hại ở những pha đột phá ở sát biên hay tạt cánh, Royal còn chơi bóng dài rất sắc bén. Phút thứ 14, chỉ sau hai đường chuyền bổng từ vòng cấm sân nhà, M.Klose của Quang Tuấn đã đối mặt thủ môn, mở tỉ số cho đội bóng áo vàng.

Royal có lối chơi khá cống hiến dù họ đá với 6 cầu thủ chuyên phòng ngự

Đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối thủ thì SGFFG lại tiếp tục nhận bàn thua. Lại là một pha chọc khe bổng cực chuẩn của Kaka cho ‘đứa con thần gió’ T.Henry. Chưa kịp tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ăn bàn của D.Trezeguet, SGFFG nhận bàn thua thứ 3. Lần này Totti đã chớp thời cơ rất nhanh khi mà hậu vệ đội bóng áo xanh còn chần chừ chưa kịp phá bóng. Các pha xử lý bóng của Royal rất ngọt dù không quá màu mè. Phút thứ 59, lại là một pha tạt bổng cho gã khổng lồ Van Buyten đánh đầu tung lưới đội bóng áo xanh ấn định chiến thắng cho Royal.

Thoải mái và tự tin sau trận thắng đã tay, Royal không ngờ rằng trận hai họ lại chính là những người ‘ăn hành’ của. Vẫn với chiến thuật cũ nhưng hai đội đã đổi vai cho nhau ở hồi hai của lượt so tài.

Dù rất đông bóng áo vàng phòng thủ ở sân nhà nhưng Luca Toni vẫn thoát xuống và nhận bóng trong tư thế khá thuận lợi, 1-0 cho Sài Gòn FFG. Chưa kịp gỡ hòa, đội bóng áo vàng nhận tiếp bàn thua thứ 2. Bộ đôi Luca Toni và D. Trezeguet tiếp tục phối hợp ăn ý ngay trong vòng cấm đối phương.

Phút thứ 49, Quang Tuấn gỡ một bàn cho Royal. Giằng co đến phút 75, P.J.Sung kết thúc pha phản công đẹp mắt của đội bóng áo xanh với pha xử lý fake shot dứt điểm thành công. 3-1 cho SGFFG.

Xem trận Sài Gòn 4Eve Royal 1-1 Sài Gòn FFG

Sài Gòn 4Eve Elite thắng Đà Nẵng FFG

Cũng là cuộc đối đầu giữa hai team 4Eve vs FFG nhưng khác với trận đấu lúc 16h, trận Elite thắng DNFFG được đánh giá là trận đấu có tính cống hiến và hấp dẫn… thấp nhất vòng 2 này.

Những tưởng 4-1-3-2 của Elite ít nhiều có tính tấn công hơn so với 4-2-2-2 của DNFFG nhưng sự thực là thủ môn cả hai bên gần như… thất nghiệp suốt cả trận đấu thứ nhất. Lần duy nhất sút trúng đích là của Torres bên phía Elite và họ có chiến thắng quan trọng.

Rất may trận 2 không còn là một bài… hát ru đối với khán giả theo dõi hai đội. Dù vẫn chiến thuật lặp lại, không có điểm đột phá, bàn thắng của Eto’o [Elite] chỉ đến từ một sai lầm khá may rủi của DNFFG.

DNFFG (áo đỏ) chơi rất bế tắc ở vòng 2

Đội bóng ảo đỏ chơi rất lúng túng trong tấn công và tâm lý bối rối đó lại khiến họ trả giá với 3 bàn thua nữa. Thế trận phòng thủ phản công của 4Eve Elite đã được phát huy tối đa với cách biệt lên tới 4 bàn ở hiệp 1. Hai đội đá hiệp hai như làm thủ tục vì DNFFG không có lấy một chút động lực và đột phá nào. Có thêm 3 điểm trọn vẹn, Elite tiến vào nhóm đầu bảng, đứng ở vị trí thứ 4.

Xem trận Sài Gòn 4Eve Elite 2-0 Đà Nẵng FFG

Sài Gòn 3H thắng Legend Center Thanh Hóa

Cùng mới thăng hạng nhưng sau vòng 1, đa số đều đánh giá 3H nhỉnh hơn Legend Center. Rất tiếc cho đội bóng xứ Thanh khi họ đã không thể chứng minh điều ngược lại.

Dù LC tiếp tục chủ trương chơi chặt chẽ nhưng chỉ một pha xử lý khéo léo của Hoài Phúc đã mang về lợi thế cho 3H. Đó là một pha rê shift nhẹ nhàng qua người và dứt điểm của Torres mở tỉ số cho 3H. Sau đó, Torres tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo cho Berbatov bằng một cú… bấm bóng dội xà ngang. Tiền đạo Bulgaria quá dễ dàng gia tăng cách biệt lên 2 bàn.

LC đâu dễ buông xuôi, họ gỡ hòa 2-2 với những pha lên bóng sắc nét nhờ các bàn thắng của Tiago và T.Henry. Tiếc là ở hiệp phụ, 3H vẫn chơi hay, ấn định tỉ số 4-2 ở ván đầu.

Mới 2 vòng, 3H đã chứng minh họ là đối thủ đáng gờm

Một lần nữa 3H sớm dẫn 2-0 ở trận 2, nhưng khác là họ đã rút kinh nghiệm và không cho đối thủ có cơ hội kiếm điểm. Họ ghi thêm 3 bàn nữa trước khi Torres đá … hỏng quả phạt đền cuối trận. Dẫu sao chiến thắng với 3 điểm cũng là một kết quả rất tốt cho 3H ở vòng 2. LC đã có những pha lên bóng khá tốt nhưng họ vẫn cần tỉnh táo và nỗ lực hơn ở các trận đấu tiếp theo.

Xem trận Sài Gòn 3H 2-0 Legend Center Thanh Hóa

Đà Nẵng United hòa Hà Nội Lion King

Đúng như dự đoán của tất cả, trận cầu cuối vòng 2 diễn ra sôi nổi, gay cấn khi mà cả hai đều có lối chơi hấp dẫn và động lực để kiếm điểm. Một trận đấu hay với nhiều pha xử lý tốt, các đường phối hợp lên bóng khá nhuyễn của hai đội.

Cris và L.Toni sớm mang về lợi thế 2 bàn cho đội bóng thủ đô. Tuy vậy, các sai lầm ở tuyến sau đã khiến HNLK thủng lưới lại 2 bàn, phải bước vào hiệp phụ với đối thủ. Sau quá nhiều cơ hội, cuối cùng thì Eto’o của Vua Sư Tử cũng đã có bàn thắng quý giá. 3-2 cho HNLK.

Hai đội tiếp tục chơi tấn công khá cởi mở ở trận 2 nhưng lần này đến lượt . Alex mở tỉ số cho DNU. Sang hiệp hai, Henry gia tăng cách biệt ở phút 67 và gần như đã có chiến thắng trong tầm tay. Robben thắp lên hy vọng cho đội bóng thủ đô với cú cứa lòng ở phút 86. Nhưng tất cả đã quá muộn. DNU thắng trận 2 với tỉ số 2-1 và hòa chung cuộc sau BO2.

Sau khi có thêm 1 điểm, HNLK xếp ở vị trí thứ 3 trong khi DNU cũng đứng thứ 3… từ dưới lên.

Xem trận Đà Nẵng United 1-1 Hà Nội Lion King

ML