Tin bài khác:
Trước đó ngày 25/10, khi anh Nam đưa vợ tới bệnh viện sinh con thì gặp tai nạn thương tâm.
Vợ anh đã ra đi mãi mãi không kịp nhìn mặt đứa con. Con trai của anh chị cũng phải tháo khớp gối để tránh nhiễm trùng. Hiện tại sức khỏe của cháu bé đang xấu đi. Cháu bé có biểu hiện suy hô hấp vẫn thở oxy, các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị. Anh Nam sức khỏe đã ổn định hơn nhưng vẫn sốc về mặt tâm lý.
Chiều ngày 29/10, chúng tôi đã đến bệnh viện trao tận tay gia đình số tiền 30 triệu đồng do bạn đọc chia sẻ ủng hộ cho gia đình anh trong lúc khó khăn nhất.
![]() |
Anh Nguyễn Văn Nam đã dần ổn định sức khỏe nhưng vẫn sốc tâm lý. |
Số tiền bạn đọc ủng hộ tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến gia đình anh Nam những ngày sắp tới.
Chia sẻ với chúng tôi người nhà anh Nam cho biết: “Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn nhờ Báo VietNamNet chuyển lời cảm ơn đến tất cả những bạn đọc đã quan tâm chia sẻ. Những ngày qua gia đình chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm chia sẻ động viên của bạn đọc cả về vật chất và tinh thần.
Có rất nhiều bạn đọc đã đến trực tiếp cả hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để thăm và chia sẻ với anh Nam và cháu bé. Gia đình chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp để chăm sóc cho anh Nam và cháu bé được tốt nhất có thể.
Hiện tại tình hình sức khỏe của cháu bé không được tốt. Gia đình chúng tôi đang rất lo lắng cho cháu. Còn về phần anh Nam sức khỏe có ổn định hơn nhưng vẫn còn yếu. Chúng tôi cũng cố động viên anh ăn uống, thông tin về cháu bé bị tháo khớp gối và xấu đi chúng tôi chưa dám nói vì sợ anh sốc”.
Đức Toàn