Gửi tiết kiệm ở quỹ tín dụng

Mới đây, phóng viên VietNamNet đến thăm và trao 64.575.891 đồng cho gia đình cháu Đặng Thị Ngọc Châu (SN 2010, trú tại xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Ngoài số tiền trên, thông qua bài viết “Xót xa trụ cột 10 tuổi chăm mẹ tâm thần, bà cố bại liệt” mà VietNamNet đăng tải kêu gọi, nhiều tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm đã đến tận nhà ủng hộ hơn 100 triệu đồng.

{keywords}
Đại diện VietNaNet trao số tiền hơn 64 triệu đồng cho gia đình cháu Đặng Thị Ngọc Châu

Mẹ của Châu là chị Nguyễn Thị Nga (SN 1983) bị thiểu năng, rối loạn tâm thần bẩm sinh nên lúc khôn, lúc dại.

Năm 2009, chị Nga kết duyên với một người đàn ông cùng huyện Yên Thành rồi sinh được bé Đặng Thị Ngọc Châu. Vì gia đình nghèo khổ, lại không chịu đựng được bệnh tật của chị nên người chồng đã bỏ nhà ra đi lúc Châu vừa tròn 1 tuổi.

{keywords}
Đường đất đi vào nhà cháu Châu

Từ đó đến nay, hai mẹ con chị Nga về sống cùng bà ngoại Lê Thị Kiều (SN 1931), cơm cháo nuôi nhau sống qua ngày. Bà Kiều năm nay gần 90 tuổi, bị bại liệt nhiều năm nên không thể đi lại, phải nằm một chỗ.

Thiếu đi lao động chính, mọi chi phí sinh hoạt, thuốc thang và học hành của Châu chỉ trông chờ vào 855.000 đồng tiền hỗ trợ khuyết tật và người cao tuổi của mẹ và bà cố.

Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, Châu thiếu đi sự chăm sóc, yêu thương của cha và mẹ. Tuổi thơ của em là những tháng ngày buồn tủi, bị bạn bè trêu chọc, chê cười.

Nhận số tiền lớn trong tay, cháu Châu ấp úng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo VietNamNet. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này thi đậu vào trường Đại học Y, lúc ra trường làm bác sĩ chữa bệnh cho bà cố và mẹ.

Để số tiền được sử dụng đúng mục đích lâu dài, đại diện Báo VietNamNet sau đó cùng chị Nga ra Quỹ tín dụng nhân dân xã Đô Thành làm sổ tiết kiệm.

{keywords}
Đại diện lãnh đạo xã và PV VietNamNet dẫn 2 mẹ con chị Nga ra Quỹ tín dụng nhân dân xã Đô Thành gửi 60 triệu đồng vào sổ tiết kiệm. Số tiền hơn 4 triệu để hai mẹ con mua sách vở và chi tiêu hàng ngày

Ông Trần Đức Hồng – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thành cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Nga lâu nay thuộc diện hộ nghèo của xã, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Thay mặt gia đình, ông Hồng gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, quý bạn đọc của báo VietNamNet vì sự quan tâm, giúp đỡ.

Dặn dò các con nhớ người giúp đỡ

Cùng ngày, PV VietNamNet đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trao số tiền 64.805.046 đồng cho anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1977, trú xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn).

Hơn 3 năm trước, vợ của anh Thắng bị ung thư, đột ngột ra đi, bỏ lại ba đứa con thơ dại. Con gái lớn học lớp 5, con trai thứ học lớp 2 và bé út mới 4 tuổi.

{keywords}
Anh Thắng đã ngồi dậy nói chuyện, đi lại chậm rãi và 3 người con nhận số tiền mà bạn đọc VietNamNet giúp đỡ

Giữa tháng 9 vừa qua, anh Thắng bị viêm đa thần kinh cấp phải đi cấp cứu, lọc máu và lọc huyết tương tại Bệnh viện Bạch Mai. Nhiều ngày liên anh Thắng bị hôn mê nằm trên giường bệnh phải thở máy.

“Mỗi lần lọc máu hết 15 triệu đồng, giờ không biết bấu víu vào đâu cả. Nhà nuôi được 1 con trâu để cày, bữa này phải bán lấy 40 triệu đồng cùng hơn 1 tấn lúa cũng bán để chữa bệnh. Trong nhà chỉ còn lại mấy tạ lúa nuôi 3 cháu ăn hàng ngày", bà Trần Thị Quý (SN 1964, mẹ vợ anh Thắng) chia sẻ.

{keywords}
Anh Thắng lúc nguy kịch phải thở máy ở BV Bạch Mai

Sau 1 tháng điều trị, sức khỏe anh Tháng giờ đã ổn định hơn, có thể đi lại và nói chuyện bình thường.
“Cảm ơn báo VietNamNet đã giúp đỡ gia đình lúc khốn đốn nhất. 3 đứa con tôi mất mẹ từ nhỏ nên thiệt thòi đủ đường. Đến khi tôi lâm bệnh đã được rất nhiều người giúp đỡ. Qua đây gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ, giúp đỡ trong suốt thời gian qua” – anh Thắng xúc động nói.

Ngoài ra, anh Thắng cũng dặn dò 3 người con của mình phải ghi nhớ tất cả những ai đã giúp đỡ gia đình mình.

{keywords}
Trao thêm gần 25 triệu đồng cho mẹ em Thuý. Em Thuý đã trở về nước đang nằm điều trị tại BV Ung bướu tỉnh Nghệ An - Ảnh: Phạm Tâm

Ngoài ra, VietNamNet thăm hỏi và trao thêm 24.674.924 đồng cho gia đình chị Trần Thị Thúy (SN 2000, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương) bị ung thư máu khi đang lao động tại Đài Loan.

Trước đó, VietNamNet đã trao hơn 190 triệu đồng của bạn đọc đến gia đình chị Thúy.

Bàn chân trụi lủi của bé gái 7 tuổi sau 18 lần phẫu thuật đau đớn

Bàn chân trụi lủi của bé gái 7 tuổi sau 18 lần phẫu thuật đau đớn

Sau những ca phẫu thuật, bàn chân con cụt dần chỉ còn 1 ngón. Những vết sẹo dài chằng chịt khắp cơ thể khiến con càng tự ti, thu mình trong "vỏ ốc".

Phạm Tâm - Quốc Huy