Vừa qua, Báo VietNamNet trao số tiền 22.405.000 đồng đến em Nguyễn Hải Đăng ở xóm Nam, ở Thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội – nhân vật trong bài viết: “Đồng lương bảo vệ của cha không đủ mua thuốc cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo

f341803b 8688 4abd 9d43 684236c7aa65.jpg
Số tiền hơn 22 triệu đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ em Hải Đăng đã được trao đến tận tay gia đình

Em Nguyễn Hải Đăng phát hiện mắc bệnh ung thư phần mềm từ đầu tháng 2/2023. Thời điểm đang ở năm cuối cấp, em buộc phải nghỉ học để chữa bệnh, tương lai cũng trở nên mù mịt

Hơn 1 năm qua, Đăng trải qua rất nhiều đợt hóa trị dài đằng đẵng kết hợp với dùng hóa chất khô, chi phí vô cùng tốn kém. Bởi lẽ dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ song nhiều loại hoá chất, thuốc nằm ngoài danh mục, gia đình phải tự chi trả.

Trong khi đó, hoàn cảnh của em vô cùng éo le. Bố Đăng mắc bệnh tim, dù đã phẫu thuật nhưng không thể lao động nặng. Anh nhận làm bảo vệ cho một trường mầm non trên địa bàn xã, nhận mức lương 3 triệu đồng/tháng. Chị Tâm từng làm công nhân ở gần nhà nhưng hiện đã nghỉ việc để theo chăm sóc con.

Sau khi hoàn cảnh của Hải Đăng được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng

“ Trong lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn nhất không biết xoay xở đâu ra tiền cho cháu tiếp tục chữa bệnh thì được các mạnh thường quân giúp đơ. Ân tình này gia đình chúng tôi không bao giờ quên được” chị Tâm chia sẻ