Ngày bé, một tuần một lần, mẹ mua đồ chơi, quần áo mới và quà vặt cho chúng ta. Khi lớn lên, một năm hai lần, chúng ta mua đồ tặng mẹ. Suất thu lợi của mẹ là 4,16%

Ngày bé, một ngày sáu tiếng, mẹ ở bên cạnh ta. Khi lớn lên, một năm bảy ngày, chúng ta ở bên mẹ. Suất thu lợi của mẹ là 2,56%

Bất kể đi học hay đi làm xa nhà, mẹ luôn gọi điện cho chúng ta đểu đặn ba lần một tuần. Vì công việc, cuộc sống bận rộn với nhiều mối quan hệ khác, có khi vài tháng chúng ta mới nhớ tới việc gọi về cho mẹ. Suất thu lợi của mẹ là 2%.

Ngày bé, một ngày năm tiếng, mẹ bao dung cho những ồn ào, đòi hỏi của chúng ta. Khi lớn lên, một năm nhiều nhất hai tiếng, chúng ta có thể nhịn được những lời dông dài của mẹ. Suất thu lợi của mẹ là 0,11%.

Ngày bé, một ngày ba bữa, mẹ nấu cho chúng ta ăn. Khi lớn lên, một năm một lần, chúng ta xuống bếp thay mẹ. Suất thu lợi của mẹ là 0,09%.

Bất kể đi học hay đi làm xa nhà, mẹ luôn gọi điện cho chúng ta đểu đặn ba lần một tuần

Ngày bé, mỗi lần chúng ta ốm, mẹ luôn và chỉ muốn được ở bên chúng ta cả 24 tiếng đồng hồ. Lúc mẹ ốm và cần chăm sóc, chúng ta lại luôn có vô số lý do để trì hoãn: “Mẹ à, mẹ nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đầy đủ nhé, đợt này con đang nhiều việc quá, qua đợt này con sẽ về thăm mẹ nhé!”. Suất thu lợi của mẹ là <0,001%

Ngày bé, mẹ khen chúng ta “Con mẹ giỏi quá” không biết bao nhiêu lần. Khi lớn lên, chúng ta lại ngượng ngùng không nói được dù chỉ một câu “Con yêu mẹ”. Suất thu lợi của mẹ:  ~0

Mẹ không biết tính tỉ suất lợi nhuận của chính mình. Chúng ta rất giỏi đầu tư lại luôn quên mất nhà đầu tư quan trọng nhất của đời mình. Chúng ta luôn đòi hỏi mẹ phải chăm lo chu đáo cho mình, nhưng ngược lại, khi lớn lên, chúng ta đã làm được gì cho mẹ? Lớn lên, rồi công việc, rồi có gia đình riêng, chúng ta đâu còn thời gian cho mẹ nữa…

 

Emily