David Cameron và Nicolas Sarkozy đã tới Libya ngày 14/9, cảnh báo một số chính quyền khác ở Trung Đông và ở Bắc Phi rằng "mùa xuân Ảrập có thể trở thành mùa hè Ảrập". 

TIN BÀI LIÊN QUAN:


David Cameron và Nicolas Sarkozy đi cạnh Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil ở Tripoli, Libya. (Ảnh: PA)


Để đánh giá mức độ trật tự được khôi phục ở Tripoli, Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp đã có chuyến thăm tới thủ đô Libya chưa đầy 1 tháng sau khi Muammar Gaddafi bị lật đổ. Tại một bệnh viện, hai nhà lãnh đạo nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt và sự thăm hỏi điềm tĩnh nhưng ấm áp của các nhà lãnh đạo lâm thời Libya. 

Mặc dù giao tranh vẫn tiếp diễn và chưa bắt được Gaddafi, hai ông Cameron và Sarkozy gọi trải nghiệm ở Libya là cột mốc cho cả khu vực. 

"Điều này vượt ra khỏi Libya", Thủ tướng Cameron nói tại một cuộc họp báo ở khách sạn Corinthia. "Đây là một phong trào mà mùa xuân Ảrập có thể trở thành mùa hè Ảrập và chúng ta cũng thấy sự tiến bộ dân chủ ở các nước khác nữa". 

"Tôi tin rằng bạn có cơ hội để làm gương cho các nước khác về ý nghĩa của việc giành lại đất nước", ông nói thêm. 

Sarkozy chuyển sự chú ý sang Syria, nơi một phong trào nổi dậy bị trấn áp mạnh mẽ. "Khi tôi bay tới Tripoli hôm nay, tôi nghĩ về hy vọng rằng một ngày nào đó người Syria trẻ tuổi sẽ được trao cơ hội mà người Libya trẻ tuổi đã được trao", Tổng thống Pháp nhấn mạnh. "Có lẽ, điều tốt nhất tôi có thể làm là dành chuyến thăm tới Tripoli của chúng tôi cho những ai hy vọng Syria một ngày nọ có thể là một đất nước tự do".  |

Để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm bất ngờ, các máy bay Apache đã được triển khai trên bầu trời Địa Trung Hải và nhiều khu vực ở Tripoli.

Cameron và Sarkozy là hai nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới Tripoli kể từ khi thành phố này thuộc về tay quân nổi dậy. Sarkozy, được hàng chục cảnh sát chống bạo loạn Pháp hộ tống, cho biết ông "thực sự cảm động" trước sự tiếp đón của nước chủ nhà. 

Ở Benghazi, Sarkozy và Cameron đã được đón tiếp ở Quảng trường Tự do. "Thật tuyệt khi ở đây, ở Benghazi tự do và Libya tự do", ông Cameron bày tỏ khi nghe tiếng reo hò từ một đám đông phấn khích. 

"Pháp, Anh, châu Âu sẽ luôn đứng bên cạnh người dân Libya", ông Sarkozy nhấn mạnh. 

Thủ tướng Cameron dành cho Gaddafi một thông điệp thẳng thừng: "Hết rồi. Hãy từ bỏ. Những người lính đánh thuê hãy trở về nhà. Những ai còn nghĩ Gadafi có vai trò trong chính phủ, có vai trò ở đất nước này thì hãy quên đi. Không có chuyện đó". 

"Đã đến lúc ông ta phải đầu hàng. Đã đến lúc người Libya có sự công bằng mà họ đáng được hưởng bằng cách chứng kiến ông ta đối diện với pháp luật, và chúng tôi sẽ giúp đỡ NTC (Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia của quân nổi dậy) để đảm bảo điều đó sẽ xảy ra, và đất nước này có thể tiến lên". 

Thủ tướng Anh cho biết, London và Paris cũng sẽ thúc đẩy một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày 16/9 nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tài sản của Libya ở nước ngoài.

Thanh Hảo (Theo Guardian)