Quan sát mạng xã hội sau đêm chung kết Miss World Vietnam 2023, tôi thấy việc “trù ẻo” Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai sớm chia tay là một hành động vừa kém văn minh vừa vô văn hoá.

Kém văn minh vì số đông đang nhìn sự việc với một ánh mắt đầy định kiến và lạc hậu. Họ quên mất rằng Ý Nhi và bạn trai là những người thuộc thế hệ Gen Z. Họ sống, học tập, làm việc và yêu theo cách của Gen Z. Đừng mang suy nghĩ của thế hệ xưa cũ 7X, 8X, 9X ra soi xét họ.

Có thể với các bạn, việc yêu từ năm 21 tuổi là sớm. Với Gen Z là bình thường. Có thể với các bạn, hoa hậu mà công khai người yêu là dại, với họ là tuyên ngôn sống. Thế hệ già tôn thờ vật chất và thích sự an toàn, Gen Z hướng tới trải nghiệm và thách thức.

Khoảnh khắc đăng quang của Ý Nhi. 

Nếu trong suy nghĩ các bạn cho rằng tình yêu của họ không bền, là vì các bạn đang dùng con mắt già nua cũ kỹ lạc hậu để đánh giá. Như vậy là kém văn minh. Nhưng để suy nghĩ ấy lọt ra bằng những comment trên mạng xã hội hay bằng miệng ở một nơi công cộng để người trong cuộc nhìn thấy thì là vô văn hoá.

Tình yêu không và sẽ không bao giờ có lỗi. Nó đơn giản là sự rung động của con tim. Ngay cả khi tình yêu ấy thoạt nhìn có vẻ hơi chướng mắt thì chẳng qua nó đang không giống với quan niệm về các chuẩn mực xã hội mà thôi. Còn một tình yêu đẹp đẽ, tích cực và viên mãn như của Ý Nhi và bạn trai làm sao có lỗi được?

Các bạn yêu nhau, cùng nhau học giỏi, cùng nhau tham gia cuộc đua, giành chiến thắng, và dành cho nhau sự trân trọng như vậy thực sự rất đáng ngưỡng mộ và nể phục gấp đôi.

Đồng ý showbiz là một môi trường rất phức tạp. Sẽ dễ dàng cho Ý Nhi, cũng như bất cứ ai khác, nếu họ độc thân (hoặc giả vờ độc thân). Vì vô số đại gia, những ông bầu bà bầu, những nhân vật “quyền lực” trong showbiz Việt sẵn sàng vung tiền, vung quyền vung quan hệ ra o bế nâng đỡ vì hy vọng giành lấy tình cảm từ người trong cuộc. Nhưng như thế đâu có nghĩa là cứ phải cần tới họ.

Ý Nhi chia sẻ trong họp báo và ngoài đời bên bạn trai.

Tôi hy vọng Ý Nhi và bạn trai cô ấy cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn để chứng minh cho số đông thấy, quan niệm về đổi chác mua bán thân xác trong showbiz cũng lỗi thời rồi.

Bất cứ khi nào các bạn ngồi trước màn ảnh rộng, trước tivi, hoặc trước màn hình máy tính xem một cảnh phim có ai đó tiến lên phía trước. Thì phải nhớ rằng trong hậu trường phải có ít nhất một người nghệ sĩ quay phim và đôi khi là nhiều người khác trong ê-kíp phải đi giật lùi lại phía sau. Cho nên việc tri ân những người sau ánh hào quang, như cách mà Ý Nhi tự hào công khai bạn trai là điều tử tế tối thiểu phải làm.

Tình yêu là sự hiện diện, yêu một người là hiện diện bên cạnh người ấy. Và sự hiện diện có thể thông qua nhiều phương cách, không cần cứ phải kè kè bên cạnh. Tôi mong họ hiểu điều đó để luôn “bên nhau”, quan tâm nhau, yêu thương nhau theo cách của riêng họ để gìn giữ tình yêu này, mà vẫn không gặp khó khăn với lịch trình dày đặc của một tân hoa hậu.

Giây phút đăng quang của Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi:

Độc giả có thể gửi ý kiến về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết trùng với quan điểm bài viết đã đăng trên VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!