Sau khi cấm quan chức sử dụng công quỹ mua bánh trung thu làm quà biếu hay dùng trong các bữa tiệc lớn, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại triển khai vũ khí mới trong cuộc chiến chống lãng phí và tham nhũng: đó chính là cắt giảm số lượng những chậu hoa và luống hoa quá cỡ.
TIN BÀI KHÁC:
|
|
|
Quảng trường Thiên An Môn thường ngập trong biển hoa vào ngày kỷ niệm Quốc khánh. |
Truyền thông quốc gia Trung Quốc thông báo Bắc Kinh sẽ cắt giảm một số lượng lớn các bồn hoa, vốn sẽ được đặt tại Quảng trường Thiên An Môn trong dịp kỷ niệm 64 năm Quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1/10 sắp tới.
Các du khách tới quảng trường sẽ được "nhìn những thảm hoa nhỏ hơn và đơn giản hơn so với các năm trước," hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.
Lệnh cấm về việc sử dụng quá nhiều hoa trang trí là một phần trong chiến dịch tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền và nhân dân và loại bỏ tác phong làm việc đáng chê trách như chủ nghĩa hình thức, quan liêu, lãng phí, Tân Hoa Xã cho biết thêm.
Yang Zhihua, một quan chức tới từ Cục Cảnh quan và Lâm nghiệp Bắc Kinh cho biết trong khi những bông hoa từ lâu đã trở thành "một phần quan trọng của các hoạt động kỷ niệm trong Ngày Quốc khánh", sự cắt giảm này là cần thiết để tuân thủ "chỉ đạo về hạn chế lãng phí của lãnh đạo trung ương". "10 bồn hoa sẽ được dựng tại Đại lộ Trường An nhưng gần các tòa nhà chính phủ gần đó sẽ không có hoa trang trí," ông Yang nói.
Khi ông Tập Cận Bình lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 năm ngoái, một bình hoa khổng lồ và sặc sỡ đã chắn lối vào Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, vốn bị vây quanh bởi những luống hoa đỏ rực.
Tuy nhiên, sau một loạt các bê bối tham nhũng liên quan tới các chính trị gia hàng đầu và công quỹ, gây thiệt hại nặng nề, ông Tập đã xác định những sự phô trương như vậy là không cần thiết và đang dần làm giảm uy tín của đảng.
Vào tháng 3 năm nay, khi Bắc Kinh tổ chức Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Trung Quốc), "không có bông hoa nào được sử dụng để trang trí trong phòng nghỉ ở khách sạn của các đại biểu," Tân Hoa Xã đưa tin.
Sầm Hoa (Theo Telegraph)