Thấy “người thương” đi lấy chồng, Châu Ngọc Đạt (SN 1983) đã uất hận ra tay sát hại cô gái trẻ. Sau đó, hắn uống thuốc sâu tự tử nhưng đã được phát hiện kịp thời.

TIN BÀI KHÁC

Khoảng 9h45 sáng 21/10, tại xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Phạm Ngọc Kim Hà (SN 1989, ở xã Tây Giang).

Chị Hà đã bị Châu Ngọc Đạt (SN 1983, ở xã Tây Giang) dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, thấy chị Hà chết, tên Đạt liền bỏ trốn và uống thuốc trừ sâu tự tử.

Đến 11h cùng ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện hung thủ đang ở trong một bụi cây cách nơi xảy ra án mạng khoảng 1km, kịp thời đưa đối tượng này đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ án mạng khiến cô gái trẻ thiệt mạng trước ngày cưới (Ảnh: Tuổi trẻ)

Được biết, trước đó, là người cùng thôn, Đạt từng theo đuổi, bày tỏ tình cảm với chị Hà nhưng bị cô gái này từ chối. Theo dự định, hôm nay (ngày 22/10), chị Hà sẽ tổ chức đám cưới với một người khác nên Đạt xin gặp để nói chuyện lần cuối cùng.

Khi gặp chị Hà, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Tức giận, Đạt tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, mặt và gáy làm nạn nhân chết tại chỗ.

Trước đó, ngày 20/10, tại quận Long Biên, Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng vì tình rất đau lòng. Nạn nhân là ông Nguyễn V.M. (57 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, Long Biên).

Được biết ông M. đã có gia đình nhưng vợ chồng ông M. đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục li dị. Trong khoảng thời gian này, ông M. thường xuyên qua lại với bà Vũ T.Y. (46 tuổi, quê tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc), hiện thuê trọ tại phường Bồ Đề, quận Long Biên. Tuy nhiên thời gian gần đây, bà Y. không đồng ý tiếp tục quan hệ.

Đến 8h sáng ngày 20/10, ông M. quay trở lại nhà người tình. Ông M. đã kéo bà Y. vào phòng, khóa trái cửa rồi đổ xăng lên người, châm lửa đốt nhưng bà Y. chạy thoát được. Ông M. đã tử vong sau đó ít giờ do vết bỏng quá nặng.

L. Lam (Tổng hợp)