tư vấn pháp luật

Cập nhập tin tức tư vấn pháp luật

Bố mẹ mất do tai nạn, con cái có được BHXH hỗ trợ?

Anh trai tôi 47 tuổi, làm việc tại nhà máy gạch Đoàn Kết (tỉnh Vĩnh Phúc) và đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm. 

Đã đi sai nhưng vẫn cố đòi bồi thường

Khi đang lưu thông trên đường bằng xe máy, bất ngờ tôi đâm phải một người khác đang dừng xe máy giữa đường. Hậu quả người này ngã văng khỏi đất, chấn thương phần đầu. 

Muốn lấy anh tôi không được phép sinh con

Trước khi quen tôi, chồng tôi đã từng có một người vợ. Do cô ta ngoại tình nên dù đã có với nhau hai mặt con, chồng tôi vẫn quyết định ly hôn và giành quyền nuôi các con. 

Thu nhập 100 triệu/tháng, bỡ ngỡ phải đóng thuế

Tôi muốn mở một cửa hàng bán sách nhỏ ở mặt đường phố huyện, đăng ký vốn kinh doanh hộ cá thể 100 triệu. Xin hỏi các loại thuế tôi sẽ phải đóng bao gồm những gì? 

Ăn trộm trăm triệu nhưng chỉ được chia... vài trăm ngàn

Em trai tôi sinh năm 1996. Cách đây 3 tháng, em tôi do chơi điện tử thiếu tiền, đã bị hai thanh niên xấu bằng tuổi dụ dỗ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. 

Bố mẹ không đăng ký kết hôn, con có nguy cơ mất tài sản

 Bố mẹ tôi lấy nhau trong thời kỳ chiến tranh nên không có giấy đăng ký kết hôn, chỉ có sự chứng kiến của họ hàng hai bên và đã được cơ quan của hai người đồng ý.

Cha chết trước ông nội, các cháu có mất quyền thừa kế?

Mẹ tôi đã mất cách đây khá lâu, chỉ còn hai cha con tôi sống với nhau. Năm nay cha tôi 96 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh cứng cáp, còn tôi gần 70 tuổi, nhưng thường xuyên đau ốm liên miên.

Tát người yêu phản bội, không ngờ bị kiện ngược

Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng thì cô ấy trở nên lạnh nhạt, tỏ ra thờ ơ không quan tâm đến tôi. Tôi bí mật tìm hiểu thì phát hiện ra người yêu mình đang qua lại với người đàn ông khác. 

Đã thỏa thuận hòa giải nhưng công an còn tịch thu xe tôi

Em gái tôi năm nay 16 tuổi nhưng đã biết đi xe máy. Hôm trước, em tôi có mượn xe máy của tôi đi trên đường Quốc lộ 1A và xảy ra va chạm với một người khác cũng chỉ 17 tuổi

Có vợ rồi nhưng anh vẫn đòi nuôi con ngoài giá thú

Năm 2012 tôi có con ngoài giá thú với một người đàn ông đã có vợ. Anh đã làm thủ tục nhận con, cho cháu mang họ bố.

Đã ngoại tình, con rể còn lăm le chiếm nhà mẹ vợ

Tôi kết hôn được 7 năm nhưng vẫn chưa có con. Vì thế, chồng tôi lấy cớ đi ngoại tình bên ngoài, hiện giờ muốn li dị. Tôi dù không đồng ý cũng phải ký đơn.

Được cho đất nhưng vẫn không phải của mình

Hiện tại gia đình tôi được nhà nước cấp quyền sử dụng đất thổ cư, diện tích trên sổ là 456m2, phân làm 3 loại là đất vườn thừa (hơn 200 m2), đất lâu dài và đất nhà ở.

Không được chia tiền bán nhà, quý tử đâm đơn kiện mẹ

Gia đình tôi có 6 người con, 02 trai và 04 người con gái. Năm 1995 bố mẹ tôi mua một miếng đất với giá trị 5 cây vàng để xây nhà ở, chỉ giao dịch bằng giấy viết tay và chưa hợp thức về giấy tờ. 

Cứ "dính" đến sổ đỏ, nhiều người lại sợ

Năm 1999, gia đình tôi có mua một mảnh đất của một người quen cũ. Do giấy tờ hồi đó có dấu hiệu hư hỏng nên vừa rồi tôi đi làm lại sổ đỏ.

Đồng ý ly hôn nhưng gia đình chồng tìm cách gây khó dễ

Năm nay tôi 27 tuổi, mới kết hôn được 2 năm nhưng đã chuẩn bị ly hôn. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng chồng tôi là người lắm tài nhiều tật

Nảy sinh mâu thuẫn, mẹ kiện con trai đòi lại nhà đất

Vào khoảng giữa năm 2015, bà tôi có chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ba tôi thông qua hợp đồng mua bán với giá 40 triệu đồng, nhưng trên thực tế ba tôi không cần phải trả tiền vì bà cho ba tôi nhà đất. 

Nguy cơ trắng tay vì âm mưu bí mật của em chồng

Mẹ chồng tôi mất cách đây đã lâu, bố chồng ở vậy nuôi chồng tôi và em trai anh khôn lớn. Cách đây không lâu, ông cũng qua đời không để lại di chúc.

Chồng Việt kiều Mỹ mà lại kêu... nghèo

Tôi từng kết hôn với một người Việt Nam quốc tịch Mỹ. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn và có một con chung. Cách đây 3 năm, khi tôi đang mang bầu thì anh ta ngoại tình.

Đòi lấy lại nhà vì cháu nội là con gái

Tôi kết hôn được 10 năm, có hai người con một trai một gái. Sau khi cưới, bố mẹ chồng cho chúng tôi một mảnh đất nhưng chưa làm sổ đỏ, còn chúng tôi mua một căn nhà tập thể để ở riêng.

Mất 200 triệu xin việc, cuối cùng vẫn thất nghiệp

Người quen giới thiệu, hứa sẽ “xin” được vào nhà nước cho chị tôi làm với điều kiện đưa cho họ số tiền khoảng 300 triệu để làm chi phí đi lại. Bố tôi đưa trước cho họ 200 triệu đồng...