TUYẾN BÀI

Khai trường xưa

Ai cũng có một ngày khai trường để nhớ, VietNamNet mở diễn đàn Khai trường xưa – là nơi để độc giả tua lại một phần ký ức của mình, về kỷ niệm tự tay bọc vở bằng bìa báo cũ, mân mê vẽ trang trí cho chiếc nhãn vở hay thổn thức chờ đợi được mặt bộ quần áo mới đến lớp gặp lại bạn bè, thầy cô sau nhiều tháng ngày xa cách.

2 khai giảng 'đầu tiên' của một người thầy

"Với một đời người, những khát vọng đầu tiên trong ngày khai trường đầu tiên ấy chẳng phải là điểm tựa để người ta khôn lớn, trưởng thành sao?".

Ngày khai giảng trong nước mắt năm 1969

Cứ tới những ngày đầu tháng 9, tiếng trống trường lại dội vào lòng, đưa tôi ngược về tuổi thơ, với ngày khai trường đặc biệt năm 1969.

Khai giảng thế hệ 7X: Háo hức bọc vở bằng bao xi măng, dán nhãn bằng cơm nguội

Ngày ấy, chúng tôi tìm được tờ báo hoặc tờ lịch cũ để bọc vở là đẹp và sang lắm rồi, không lại dùng vỏ bao xi măng. Nhãn vở cũng tự làm, tự kẻ đường viền trang trí, nắn nót viết tên. Đứa nào đứa ấy tíu tít chuẩn bị sách vở đón chào năm học mới.