
May mắn
Nhìn vào tỉ số nhiều người sẽ nghĩ tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng dễ dàng trước đội chủ nhà ở trận chúng kết lượt đi, khi HLV Kim Sang Sik sở hữu lực lượng cũng như có sự chuẩn bị tốt hơn rất nhiều so với Thái Lan.
Nhưng, thực tế lại không như vậy. Tuyển Việt Nam giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt trước Thái Lan nhờ khá lớn vào may mắn cũng như sự non nớt của cầu thủ đội chủ nhà, bên cạnh một Patrik Lê Giang chơi quá xuất thần.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik (đặc biệt hàng phòng ngự) đã chơi không tốt trong hiệp đấu đầu tiên và để lộ quá nhiều khoảng trống cho Thái Lan khai thác.
Chủ chủ nhà có vài cơ hội dứt điểm trong tư thế trống trải, thậm chí đối mặt với Patrik Lê Giang và khung thành trống, nhưng rốt cuộc đều đưa bóng ra ngoài hoặc bị xà ngang cứu thua.
Nếu Seksan, Yotsakorn hay Chaiyaphon Otton, Waris nắn nót hơn và giúp đội chủ nhà mở tỉ số sớm, kịch bản có thể đã xoay chuyển. Và tuyển Việt Nam không thể rời Rajamangala bằng một chiến thắng với tỉ số tương đối an toàn trước trận chung kết lượt về.
Bản lĩnh
Xét về thế trận, số cơ hội được tạo ra rõ ràng Thái Lan không đáng phải nhận kết quả như tại Rajamangala tối qua, nhất là khi tuyển Việt Nam cũng chơi không ổn trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Các tuyến thi đấu của đội bóng áo đỏ không giữ được cự ly, sự liền lạc và để Thái Lan dồn ép cũng như tạo ra vô số cơ hội.

Trong một thế trận bị đối thủ lấn lướt, rốt cuộc bản lĩnh, kinh nghiệm kèm theo đó là đẳng cấp cá nhân bên phía tuyển Việt Nam cũng lên tiếng đúng lúc.
Ở bàn mở tỉ số, khi các cầu thủ Thái Lan vẫn còn đang cố gắng đòi quả phạt, Hoàng Đức nhận bóng và chuyền nhanh cho Đình Bắc xử lý kỹ thuật trước khi Hai Long kết thúc thành công là ví dụ rõ nhất.
Bàn thắng thứ 2 cũng tương tự, đều từ những tình huống Việt Nam xử lý nhanh, trực diện và chính xác. Đội bóng áo đỏ không cần kiểm soát thế trận trong thời gian dài, nhưng biết cách tận dụng đúng những thời điểm Thái Lan để lộ khoảng trống và ghi bàn.
Sự thay đổi người của HLV Kim Sang Sik cũng chính xác và cao tay. Bởi hàng thủ Thái Lan đã lơi lỏng hơn khi Xuân Son rời sân, vì vậy ngay sau đó tuyển Việt Nam có được những pha phối hợp tiến gần khung thành trước khi Hai Long, Quang Hải ghi bàn.
Chiến thắng tại Rajamangala có thể không hoàn toàn đẹp mắt, nhưng rất thực dụng và hiệu quả. Tuyển Việt Nam đã có may mắn để không thua, nhưng cũng cần bản lĩnh để biến những cơ hội ít ỏi thành hai bàn thắng và tạo ra lợi thế trước trận lượt về.
Giờ đây, chức vô địch chỉ còn cách đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đúng 90 phút nữa trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/8 tới.
Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn


