ung thư mắt

Cập nhập tin tức ung thư mắt

Xót xa tiếng bập bẹ kêu đau của đứa trẻ 3 tuổi mắc bệnh ung thư mắt

Đứa trẻ non nớt được phát hiện mắc bệnh ung thư mắt khi đang tập nói. Những tiếng bập bẹ đầu đời của con lại là "đau, đau"..

Bé 3 tuổi phải cắt bỏ một bên nhãn cầu vì sai lầm của bố mẹ

Bé 3 tuổi được phát hiện có ánh đồng tử bất thường từ nhỏ nhưng bố mẹ chủ quan chưa cho bé đi khám. Gần đây, khi che mắt phải lại, bé có biểu hiện khó chịu và gạt tay bố mẹ ra.

Mẹ phát hiện con trai bị ung thư nhờ một bức ảnh

Cillian Coyles được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mắt hiếm gặp sau khi người mẹ thấy điểm bất thường trong ảnh chụp bé.

Tiếng khóc xé lòng của bé trai 8 tháng tuổi ung thư mắt

Những cơn đau hành hạ bé Khang mỗi ngày kinh khủng đến nỗi, người lớn mới chớm nghĩ đã thấy rùng mình. Đứa trẻ mới 8 tháng tuổi đang vật lộn với bệnh ung thư còn đối diện với nguy cơ không thể tiếp tục chạy chữa.

3 anh em trong nhà cùng mắc một bệnh ung thư nguy hiểm

Do người mẹ mắc bệnh ung thư nguyên bào võng mạc, nên 3 người con trai nhỏ tuổi đều bị thừa hưởng gen di truyền căn bệnh quái ác này.

Người phụ nữ bị ung thư mắt, có nguy cơ phải khoét bỏ

Người phụ nữ 32 tuổi thường xuyên nhìn thấy những đốm trắng nhấp nháy quanh phòng ngủ rất bất ngờ khi bác sĩ chẩn đoán cô bị u ác tính ở mắt.

 

Mẹ cạo trọc để con gái bớt mặc cảm vì ung thư rụng hết tóc

- Mỗi lần nhìn con gái xoa xoa lên chiếc đầu trọc vì “nhớ” mái tóc của mình, lòng chị đau xót lắm. Em đã chịu quá nhiều mất mát, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần để từng ngày chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Cậu bé nguy cơ mù được cứu giúp

Mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, số tiền điều trị khá lớn, gia đình đã kiệt quệ, may mắn bé đã được bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ tiếp sức.

Bé trai 2 tuổi mất một con mắt, tính mạng nguy kịch

- Nếu như chỉ vì thiếu tiền điều trị thì một ngày rất gần, con sẽ không còn thấy ánh sáng của cuộc đời. Bi kịch hơn, tính mạng của con cũng không thể giữ nổi.

Tiếng khóc thảm thiết của bé gái 6 tháng tuổi bị u nguyên bào võng mạc

- Vừa mới chào đời, con còn chưa nhận biết đâu là cha mẹ mình vậy mà con đã phải chịu quá nhiều đau đớn. Điều bất hạnh đã đổ ập xuống một tấm thân còn quá non nớt, làm sao con có thể vượt qua được.

Không tiền, mẹ ẵm con ung thư ngủ hành lang bệnh viện

Cậu bé cứ hồn nhiên cười mà không hề hay biết, rất có thể mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa. Không những vậy, tính mạng em còn đang bị đe dọa...

Mẹ bật khóc nghe con hỏi một câu nghẹn đắng

“Cháu đã mù cả hai mắt rồi, giờ làm thế nào để cháu có cơ hội sống? Tôi đã cố gắng hết sức chỉ sợ không cứu được cháu thôi”, chị Trần Thị Hồng Thắm lo lắng.

Đã mất đôi mắt, giờ con có nguy cơ mất cả tính mạng

Cơ thể yếu đuối oằn lên bởi cơn đau, con quơ đôi tay nhỏ xíu của mình ra tìm mẹ. Cửa sổ tâm hồn đã khép chặt, cha mẹ chỉ còn hy vọng mong manh giữ được tính mạng cho con.

Con mắc bệnh hiếm, cha mẹ "cắm" hết sổ lương không đủ

Mắc phải căn bệnh về mắt hiếm gặp khiến không chỉ tính mạng bé gặp hiểm nguy mà cuộc sống gia đình còn bị đảo lộn, khó khăn chồng chất.

Nghe con hỏi một câu, mẹ chảy dài nước mắt

Bất chợt, cậu bé ấy bật ra câu hỏi, nghe đau xót vô cùng: "Mẹ ơi, bao giờ con mới nhìn được?". Mẹ bé không trả lời mà chỉ xoa đầu con, hai hàng nước mắt chị chảy dài.

Cha mẹ gian nan đi tìm ánh sáng cho con ung thư

Cậu bé ngồi trước mặt chúng tôi hồn nhiên cười nói, liên tục hỏi han. Quơ tay vào chai nước trước mặt, bé quay qua mẹ: "Cái gì đây hở mẹ?". Nghe thấy vậy, mọi người xung quanh bất giác nhói lòng bởi đôi mắt ấy vẫn còn đang mở.

"Nhờ bạn đọc, con tôi đứa được chữa bệnh, đứa được đến trường"

Nhờ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc mà hai cháu lớn không phải bỏ học, được mua đầy đủ sách vở đến trường. Bé Nguyễn Thành Nhân có tiền cũng đang được tiếp tục xạ trị

Con bệnh không tiền chữa, lòng mẹ đau như xát muối

Nếu như gia đình chị không còn tiền cho con tiếp tục điều trị thì chút ánh sáng còn lại sớm tắt lịm, số phận cô con gái cũng nguy kịch.

Cảnh khốn cùng của người mẹ đơn thân chăm con ung thư

Đưa con nhỏ đến bệnh viện, sợ 4 đứa ở nhà sẽ đói, không còn cách nào khác, chị đành dắt cả đàn con theo. Bản thân chị cũng không biết sẽ phải làm gì, làm thế nào với những đứa con thơ của mình.

Nghẹn ngào nghe bé ung thư trách cha bỏ mặc, không chịu quan tâm

“Cha không chịu lo lắng cho con, cha bỏ vô chùa ăn chay rồi. Lâu rồi con không được gặp cha”, cậu bé hồn nhiên nói.