Dan Frederick, 52 tuổi và con gái Lauren, 23 tuổi đã may mắn đào được viên kim cương thô 2,03 carat trong công viên đá quý Crater of Diamonds State Park ở Arkansas, Mỹ. Viên kim cương màu trắng, gần giống hình tứ diện.

Đây là lần đầu tiên hai bố con đến công viên và may mắn đã mỉm cười với họ. Chỉ sau nửa giờ tìm kiến, hai cha con đã nhặt được viên kim cương và quyết định đặt tên nó là "May mắn".

{keywords}

Dan Frederick, 52 tuổi và con gái Lauren, 23 tuổi

Lauren chia sẻ: "Chúng tôi vẫn còn cảm thấy sốc khi tìm thấy viên kim cương đẹp và lóng lánh mang tên May mắn này".

{keywords}

Viên kim cương 2,03 carat

Công viên đá quý Crater of Diamonds State Park ở Arkansas, Mỹ là nơi duy nhất trên thế giới mở cửa cho mọi người vào tìm kim cương. Ngoài kim cương, ở đây còn có những viên đá quý khác như thạch anh.

Kể từ năm 1906 đến nay đã có hơn 750.000 viên kim cương được tìm thấy trong công viên.

(Theo New York Daily News/ CNN/ Infonet)