{keywords}
Những ngày gần đây, đặc biệt dịp cuối tuần, đông đảo người dân Hà Nội kéo đến con đường trồng hai hàng phong lá đỏ nằm bên cạnh Đại sứ quán Hàn Quốc để chụp ảnh.
{keywords}
Những chiếc lá phong chuyển sang màu đỏ tía đặc biệt hấp dẫn giới trẻ.
{keywords}
Không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc, tạo hình chiếc lá phong cũng hấp dẫn giới trẻ.
{keywords}
Lượng người đổ đến check-in trên con đường có chiều dài chừng 400m đông đến mức khó có thể tìm được chỗ đứng đẹp để chụp ảnh.
{keywords}
Loài phong lá đỏ ở đây là loại có 3 thùy lá thường phổ biến hơn ở châu Á, không như loài phong được trồng trên đường Trần Duy Hưng có 5 thùy lá thường phổ biến ở các nước châu Âu và Bắc Mỹ.
{keywords}
Phong 3 thùy lá cũng khá phổ biến ở các tỉnh miền núi như Hòa Bình, Sơn La...
{keywords}
Bạn trẻ thích thú tạo dáng bên hàng phong lá đỏ đang chuyển màu.
{keywords}
Lưu giữ hình ảnh thanh xuân dưới hàng phong đang chuyển màu lá đỏ tuyệt đẹp.
{keywords}
Cặp đôi tranh thủ chụp ảnh album cưới dưới tán cây phong.
{keywords}
Rất nhiều nhiếp ảnh gia đến đây ghi nhận vẻ đẹp của hai hàng cây xứ hàn đới đang chuyển màu lá.
{keywords}
Những cây phong đã chuyển hết màu lá sang đỏ luôn tấp nập người xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh.
{keywords}
Hai nam sinh viên trường Đại học Công nghiệp cũng tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đến đây check-in.
{keywords}
Hai ông cháu lưu lại khoảnh khắc dưới hàng phong lá đỏ.
{keywords}
Dưới mỗi gốc phong đều có nhóm người mê mải lưu giữ hình ảnh mỗi năm chỉ có một lần.
{keywords}

Không chỉ những tán lá phong đã chuyển màu đỏ mà những tán lá đang chuyển sắc vàng cũng khiến nhiều người trẻ mê mẩn.

Phong lá đỏ ở Hà Nội đang thay lá chứ không phải chết

Phong lá đỏ ở Hà Nội đang thay lá chứ không phải chết

Ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội khẳng định, hàng phong lá đỏ đang thay lá chứ không phải chết. Có hơn chục cây chết đã được loại bỏ.  

Lê Anh Dũng