Những cô gái tốt đều phải sống rực rỡ là cuốn sách của tác giả Yến Lăng Dương - người được ca ngợi là "người ấm áp và thấu hiểu lòng phụ nữ nhất". Cô là tác giả của nhiều cuốn sách truyền cảm hứng về hôn nhân và tình yêu được yêu thích như: Những cô gái tốt đều phải sống rực rỡ, Tạm biệt quá khứ, chào đón tương lai, Có đường tiến, cũng ắt có đường lùi, Tôi ly hôn rồi…

{keywords}
 

 

Với Những cô gái tốt đều phải sống rực rỡ, Yến Lăng Dương tiếp tục “dốc hết tâm can” đồng thời mang đến cho độc giả những câu chuyện tình cảm thực tế, sinh động cùng những lời sẻ chia vừa tràn đầy sự cảm thông, lại thấm đẫm sự sắc sảo, để mỗi người đọc, đặc biệt là những độc giả nữ không may gặp trắc trở trong đời sống tình cảm sẽ thấy nhẹ lòng, và được tiếp thêm sức mạnh để đưa ra những lựa chọn đúng đắn, tìm ra những lối thoát, con đường tốt nhất cho bản thân.

Ngay trong lời mở đầu của cuốn sách, tác giả đã bộc bạch: “Năm 2013, tôi bước ra khỏi “thành lũy” hôn nhân, mang theo những không can tâm, những bi thương, những hồi ức của nhiều năm trước đó…”. Lời tự sự chân thành này khiến độc giả nữ, đặc biệt là những người đã hay đang trải qua nỗi đau chia tay tình yêu, ly hôn, thậm chí chịu đựng sự khổ sở trong hôn nhân… dường như có ngay được được đồng cảm và tin tưởng với tác giả.

Trong ba phần tiếp theo, từng chương sách, chương nào cũng được đặt tên vừa thơ, vừa sắc, khiến độc giả khó có thể kìm lại việc lật giở tác phẩm: Đừng là “bà cô bó chân” trong tư tưởng; Phụ nữ không phải để “thưởng thức”; Yêu là cảm thông, nhưng cảm thông chưa chắc là yêu; Dỡ bỏ tâm lý “kẻ bị hại”, hạnh phúc mới lấp lánh; Năm đó chúng ta đã gặp “hội đâm hôi”…

Những câu chuyện với những con người được tác giả chia sẻ trong cuốn sách có đúng có sai, đã từng hoặc đang phải đối diện với những khó khăn đau khổ, khiến người đọc có thể soi chiếu vào bản thân và nhận thấy những gì mình đang phải đối mặt không phải là trường hợp duy nhất; để từ đó tìm được tiếng nói chung, sự đồng cảm và hơn thế là đưa ra được những lựa chọn sáng suốt, và quyết tâm đứng dậy cho bản thân mình.

Yến Lăng Dương viết: “Có rất nhiều đạo lý cuộc đời ẩn chứa trong những câu chuyện thực tế của cuộc sống, nên trong cuốn sách này, tôi lưu giữ một vài câu chuyện và muốn chia sẻ với bạn. Nhân vật chính trong những câu chuyện này là tôi và những bạn bè xung quanh tôi, tình tiết câu chuyện không hề hư cấu, mà đều bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó. Những câu chuyện này không chỉ nói về tình yêu, mà còn nói về cuộc sống, về sự lựa chọn, nhân sinh quan và sự trưởng thành của người phụ nữ trong từng bước đường đời. Tôi mong bạn khi đọc hết cuốn sách này, bạn sẽ có thêm dũng khí đứng lên từ đáy vực sâu… Cho dù nhỏ bé như hạt bụi, bạn cũng phải theo đuổi những hy vọng và hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc đời này. Bởi vì, những cô gái tốt đều phải sống rực rỡ!”.

Tình Lê

Cuốn sách truyền đi thông điệp sống tử tế

Cuốn sách truyền đi thông điệp sống tử tế

Tác giả cuốn sách đã khắc sâu một thông điệp: "Sống là một quá trình rất khó khăn. Sống tương đối tử tế càng khó khăn hơn".