Ngày 23-4, anh Nguyễn Lâm Đệ (ở ấp Bình Hòa 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết vừa đặt dớn bắt được một con lươn rằn ri kỳ lạ dài gần 60 cm, nặng trên 400 g.

Theo đó, chiều 23-4, trong lúc giở dớn trong mương thủy lợi của vườn nhà thì anh Đệ phát hiện trong dớn có mấy con lươn. Bất ngờ khi đổ ra thì phát hiện một con lươn có màu sắc kỳ lạ, toàn thân lốm đốm giống rằn ri, dài gần 60 cm, nặng trên 400 g.

{keywords}

Lươn rằn ri kỳ lạ do anh Đệ bắt được.

Hay tin anh Đệ bắt được con lươn lạ, nhiều người đã kéo nhau đến xem và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy con lươn này.

Anh Đệ cho biết đã quay clip và chụp ảnh con lươn này đem đến nhà những người lớn tuổi trong xã để hỏi thì được những “bô lão” này cho biết sống ở đây gần hết đời rồi mà chưa từng thấy con lươn nào có màu sắc kỳ lạ đến vậy. Anh Đệ cũng cho biết thêm sẽ mua hồ kiếng về để nuôi con lươn này làm cảnh.

(Theo Pháp luật TP.HCM)