Ông đã phải vật lộn để kéo con cá “quái vật” nặng 90kg, dài 2,4m lên bờ, trong khi đi câu ở con sông lớn nhất Tây Ban Nha.

Trevor Hart, sống tại Chesterfield, Anh Quốc đang trong một chuyến đi câu với con trai Nick, thì bắt được một con cá đáng kinh ngạc. Ông đã phải vật lộn với con cá trê nặng 90kg, dài 2,4m trong vòng 45 phút. Cuối cùng, ông đã có thể kéo “giấc mơ" của mình lên bờ.

{keywords}

Con cá trê không lồ mà ông Trevor câu được

Nick nói rằng ông Trevor rất tự hào, như thể ông đã trúng độc đắc: "Bố tôi đã câu cá suốt cuộc đời. Con cá lớn nhất mà ông bắt được chỉ nặng 7,3kg.

"Con cá này nặng tới 90kg. Ông nhìn con cá như thể mình đã trúng độc đắc. Đó là một giấc mơ trở thành sự thật”.

{keywords}

Nó nặng tới 90kg, dài 2,4m

Nick đã tổ chức chuyến đi để cảm ơn bố Trevor vì đã giúp anh thành lập doanh nghiệp đua xe. Hai cha con đã đến Mequinenza, Tây Ban Nha để câu cá trong 4 ngày ở sông Ebro.

Bản thân Nick cũng đã bắt được con cá nặng 75kg vào ngày hôm trước. Anh nói rằng ông Trevor đã rất vui mừng khi đánh bại kỉ lục của con trai. "Khi ông bắt được con cá khổng lồ, ông rất thoả mãn vì đã đánh bại tôi”.

"Giờ thì ông biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể vượt kỉ lục của ông”.

{keywords}

Ông Trevor rất tự hào, như thể đã trúng độc đắc khi câu được con cá

(Theo Mirror/ Dân Việt)