Bầu trời màu cam đậm, thậm chí đỏ như máu đi kèm một lớp khói bụi mờ mịt đã bao phủ bang New South Wales, được nhiều người miêu tả như 'ngày tận thế'. Hiện đang có 150 đám cháy ở New South Wales, trong đó có 64 đám nằm ngoài tầm kiểm soát. 

Ở bang láng giềng Victoria, ba đám cháy đã hợp lại tạo thành một đám cháy duy nhất, có diện tích lớn hơn vùng Manhattan ở thành phố New York, Mỹ, bao phủ gần 60km2. Tổng số người thiệt mạng trong mùa cháy năm nay đã lên đến 24. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị phá hủy.

Một số hình ảnh về bầu trời 'tận thế' do cháy rừng gây ra tại Australia:

{keywords}
 Người dân ở Vịnh Batemans sơ tán trên bờ biển
{keywords}
 
{keywords}
Bầu trời đỏ ở Mallacoota, New South Wales
{keywords}
 
{keywords}
 Bầu trời ở thành phố Auckland, nước láng giềng New Zealand cũng chuyển sắc cam
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Không khí ở thủ đô Canberra ở mức gấp nhiều lần ngưỡng độc hại 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 Một du khách đeo mặt nạ chống độc chụp ảnh toà nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra
{keywords}
 
{keywords}
Người dân được đưa lên trực thăng của quân đội để sơ tán
{keywords}
Trời mù mịt như tận thế ở thị trấn Eden, bang New South Wales
{keywords}
Bầu trời cam nhìn từ buồng lái của chiếc máy bay C130-J Hercules khi phi hành đoàn đang cố gắng hạ cánh xuống Merimbula để đưa lực lượng cứu hộ xuống hỗ trợ khu vực này
{keywords}
 
{keywords}
 

Anh Thư