Số liệu từ Trung tâm Phòng chống Hạn hán và Lũ lụt Trung Quốc tính đến chiều 12/7 cho biết, tình hình mưa kéo dài từ đầu tháng Sáu tới nay ở nước này đã khiến gần 38 triệu người dân sống tại 27 tỉnh thành chịu ảnh hưởng, bao gồm các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam.

Hơn 140 người chết hoặc mất tích, cũng như 2,25 triệu dân phải đi sơ tán. Ứơc tính thiệt hại về kinh tế do mưa lũ gây ra đã lên tới 11,7 tỷ USD.

Những bức ảnh sau đây cho chúng ta thấy được thiên tai không chỉ gây ra tổn thất kinh tế lẫn tinh thần cho con người, mà ngay cả các loài động vật khác cũng khổ sở vì bão lụt.

{keywords}
Chú khỉ ngồi trên thành cầu huyện Nam Bình, Phúc Kiến buồn bã nhìn dòng lũ hôm 9/7. Ảnh: Sina
{keywords}
Đàn chuột cố chui vào chân một cột đình trốn lụt ở thị trấn Ngô Thành, Giang Tây hôm 4/7 vừa qua. Ảnh: e23.cn
{keywords}
Một chú rắn cuộn mình quanh lan can một công trình bị dòng lũ vây quanh. Ảnh: e23.cn
{keywords}
Hai chú lợn đang tìm nơi trú lũ. Ảnh: THX
{keywords}
Chú lợn được chủ bế qua nơi úng ngập ở thành phố Thành Đô hồi tháng 7/2018. Ảnh: Đông Phương IC
{keywords}
Một chú chó khổ sở đi qua cùng nơi úng ngập cùng chủ hồi tháng 7/2017 tại thành phố Trường Sa, Hồ Nam. Ảnh: Đông Phương IC
{keywords}
Chú dê con được một nhân viên cứu hộ bế qua nơi úng ngập. Ảnh: Đông Phương IC
{keywords}
Một người dân vùng Lệ Thủy, Triết Giang cùng lợn của mình ngồi trên một con thuyền giữa biển nước hồi tháng 8/2014. Ảnh: Đông Phương IC

Tuấn Trần

Vũ Hán oằn mình chống lũ lụt

Vũ Hán oằn mình chống lũ lụt

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã trải qua ít nhất bảy đợt mưa lớn kể từ đầu tháng 6 tới nay.

Trung Quốc liên tiếp nâng báo động lũ, hàng triệu người khốn khổ

Trung Quốc liên tiếp nâng báo động lũ, hàng triệu người khốn khổ

Trung Quốc hôm nay (12/7) nâng cảnh báo ứng phó với lũ lụt lên mức cao thứ hai khi mưa xối xả vẫn đổ xuống các khu vực nằm dọc sông Dương Tử.