XEM CLIP:

Nhiều người đi đường bất chấp các quy tắc, luật lệ, mạnh ai nấy đi, hậu quả là đường tắc, không ai nhích nổi.

Vỉa hè, đường dành cho buýt nhanh BRT cũng kín phương tiện luồn lách.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (nhà ở Thanh Xuân) cho biết: Rất ít khi đường Nguyễn Trãi tắc cứng cả 2 chiều vào giờ cao điểm. Trước đây chỉ tắc chiều vào trung tâm buổi sáng và chiều về Hà Đông vào buổi tan tầm. Hôm nay bắt đầu tắc từ 7h, đến 9h vẫn còn rất đông phương tiện trên cả 2 chiều đường Nguyễn Trãi.

{keywords}
 

Nhiều xe máy bất chấp nguy hiểm len lỏi đi ngược chiều trên đường Nguyễn Trãi. Ô tô dàn hàng ngang 6 đến 7 làn xe trên cả 2 chiều, ùn tắc kéo dài. Một số điểm, các phương tiện nhích từng mét như hầm Thanh Xuân, cầu vượt Ngã Tư Sở.

Trên đường huyết mạch Lê Văn Lương, hầu hết các điểm giao cắt đều bị tắc. Các phương tiện chiếm gần hết làn đường dành cho xe buýt nhanh BRT.

{keywords}
Cơn mưa lớn sáng nay khiến giao thông trên nhiều tuyến phố tại các quận nội thành Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng
{keywords}
Đường Nguyễn Trãi tắc cả 2 chiều vào trung tâm TP và hướng ra Hà Đông
{keywords}
Hầm Thanh Xuân hướng đi Hà Đông
{keywords}
Đường Cầu Giấy
{keywords}
Các phương tiện thi nhau chen lấn, gây hỗn loạn
{keywords}
Hàng dài xe cộ ùn tắc
{keywords}
Đường Nguyễn Khánh Toàn giao với phố Quan Hoa
{keywords}
Phố Đào Tấn
{keywords}
Ngã 3 Láng - Yên Lãng
{keywords}
Xe máy len lỏi giữa dòng ô tô 
{keywords}
 
{keywords}
Đường Láng hướng về Ngã Tư Sở
{keywords}
Hướng ngược lại về Cầu Giấy, tại các nút giao, phương tiện phải chờ 2 nhịp đèn mới có thể đi qua
{keywords}
Chen chúc nhau lên cầu vượt Lê Văn Lương 
{keywords}
 
{keywords}
Các ngả đường tiến vào trung tâm Thủ đô trở nên rối loạn, như thường lệ mỗi lần ùn tắc, ô tô lại nối dài hàng km
{keywords}
 
{keywords}
Ô tô dàn ngang cả 4 làn đường khiến nhiều xe máy phải leo lên vỉa hè 
{keywords}
 

Trần Thường - Phạm Hải

Tiếng hú tuyệt vọng giữa biển người chôn chân bất lực

Tiếng hú tuyệt vọng giữa biển người chôn chân bất lực

Các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ phía nam Thủ đô ùn ứ kéo dài, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc sau 3 ngày nghỉ lễ.