- Trên mâm cơm trắng của vợ chồng Đại tướng có hai quả trứng, bà cứ đẩy cho ông, ông đẩy lại cho bà. Tôi thực sự cảm động trước cử chỉ đó của 2 ông bà - Đại tá Trần Hồng xúc động nhớ lại.

>> 'Bia của lòng dân là vĩnh cửu' >> Không vinh quang nào hơn tình dân >> Chữ 'nhẫn' giúp Đại tướng vượt sóng gió cuộc đời >> 'Mối tình đầu' của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hôm nay là 107 năm ngày sinh (25/8/1911) Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tá Trần Hồng (nhà báo, nhiếp ảnh gia) chia sẻ những câu chuyện xúc động trong suốt 30 năm chụp ảnh cho Đại tướng.

Trong căn hộ nằm trên tầng 2 khu tập thể phố Đường Thành (Hoàn Kiếm, Hà Nội) của ông Hồng, phòng khách rộng hơn chục mét vuông tràn ngập những bút tích và ảnh ông chụp Đại tướng.

{keywords}

Đại tá, nhà báo Trần Hồng chia sẻ kỷ niệm trong suốt 30 năm chụp ảnh Đại tướng

Cơ duyên lọt vào “mắt xanh” của Đại tướng

Nói về cơ duyên trở thành người chụp ảnh cho Đại tướng, Đại tá Hồng nhớ lại, năm 1973, khi vừa tốt nghiệp Trường Tuyên huấn TƯ (nay là HV Báo chí và Tuyên truyền), ông trở thành PV của báo Quân đội nhân dân, có cơ hội được thường xuyên tiếp xúc với Đại tướng.

Năm đó cũng là lần đầu tiên ông chụp Đại tướng trong sự kiện trao trả tù binh tại sân bay Gia Lâm.

21 năm sau, ông Hồng mở 2 cuộc triển lãm ảnh, Đại tướng đều đến xem. Ông Hồng nhớ mãi một buổi chiều tháng 10/1994, ông xin vào chụp ảnh nhưng thư ký của Đại tướng từ chối.

"Tôi định ra về thì Đại tướng xuất hiện và nói cho tôi vào chụp, sau đó Đại tướng có nói với ông Nguyễn Huyên (trợ lý của Đại tướng) là để nhà báo Trần Hồng vào gặp và chụp ông bất cứ lúc nào cũng được”.

Quá vui sướng và hạnh phúc, ngay hôm sau, từ sáng tinh mơ đến tận 9h tối, nhà báo Trần Hồng có mặt tại số 30 Hoàng Diệu để ghi lại những hình ảnh về Đại tướng.

{keywords}
Chiếc máy ảnh của Đại tá Hồng đã ghi lại cả nghìn bức ảnh về Đại tướng

Bộ ảnh chụp riêng đầu tiên đó cũng là những hình ảnh mà Đại tá Hồng ấn tượng nhất trong cả cuộc đời, từ hình ảnh Tướng Giáp tập thể dục, ngồi thiền, sinh hoạt, ăn uống… ông đều ghi lại và coi đó như tài sản vô giá.

“Mối tình đầu bao giờ cũng rất mãnh liệt, giao cảm ban đầu của tôi rất mạnh. Ngày hôm đó, tôi chụp rất nhiều ảnh Đại tướng - đó là seri ảnh cả đời tôi không quên”.

“Chụp ảnh Đại tướng tôi rưng rưng nước mắt”

Đại tá Hồng tâm sự: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sống giản dị. Ông giản dị trong từng bữa ăn, tới mức lúc đó khi tôi đã có cấp bậc trung tá cũng nghèo lắm mà thấy bữa cơm của mình còn sang hơn bữa cơm của Đại tướng”.

{keywords}
Bữa cơm của 2 vợ chồng Đại tướng do Đại tá Trần Hồng chụp

Nói về bữa cơm gia đình của Đại tướng, ông có chụp một bức ảnh vào tháng 10/1994:

“Hôm đó, tôi chứng kiến những cử chỉ rất cảm động của ông bà, mâm cơm trắng với hai quả trứng, hết sức đạm bạc, bà nhường cho ông, ông lại nhường cho bà, cái đĩa trứng cứ đẩy đi đẩy lại.

Ông thì nói: “Em ăn đi”, còn bà thì nói lại: “Thôi anh ăn đi thì mới có sức”. Hai ông bà dành cho nhau những sự quan tâm rất đặc biệt”.

Chụp ảnh đó xong, tôi cứ rưng rưng nước mắt.

{keywords}

Đại tướng và nhà báo Trần Hồng

Một bức ảnh khác ông chụp Đại tướng đứng lặng bên cạnh tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Khoảng gần trưa năm 1996, sau một buổi nói chuyện, mọi người đã ra về hết, tôi thấy Đại tướng bước đi chậm rãi, suy tư. Ông lặng lẽ bước đến cạnh bức tượng Bác Hồ. Tôi liền rút máy ra và chụp được 4 bức. Bức thứ 4 thì tôi thấy Đại tướng đã rưng rưng nước mắt". 

Những khoảnh khắc do Đại tá, nhà báo Trần Hồng chụp về Đại tướng:

{keywords}
Đại tướng tập thể dục
{keywords}
Bức ảnh Đại tướng tập thiền nằm trong bộ ảnh đầu tiên mà Đại tá Hồng được chụp riêng cho Đại tướng
{keywords}

Đại tướng chơi đàn piano tại nhà riêng

{keywords}

Vợ chồng Đại tướng bên con cháu trong dịp rằm Trung thu năm 2008

{keywords}
Đại tướng tiễn đoàn Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Ảnh chụp tháng 7/2006

{keywords}

Bức ảnh "Nhớ Bác" mà Đại tá Trần Hồng tâm đắc 

{keywords}

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thắp hương ở nhà riêng tại quê nhà ở Ân Xá, Lệ Thủy, Quảng Bình vào tháng 11/2004

{keywords}

Đại tướng khóc khi gặp nhà văn Sơn Tùng năm 2007

Lặng bóng ngôi nhà 30 Hoàng Diệu

Lặng bóng ngôi nhà 30 Hoàng Diệu

Cửa nhà Đại tướng vẫn mở nhưng không gian yên lặng. Bóng cây tỏa trùm hồ cá, lối đi vương sỏi, rợp nắng nhưng bóng chủ nhân đã khuất xa mãi.

Hoa phủ ngập lối chờ Người về

Hoa phủ ngập lối chờ Người về

Sau 5 ngày đón người dân vào viếng Đại tướng, ngôi nhà 30 Hoàng Diệu trở lại tĩnh lặng. Hoa vẫn phủ ngập lối chờ chủ nhân về...

Mộ Đại tướng tràn ngập hoa thơm ngày giáp Tết

Mộ Đại tướng tràn ngập hoa thơm ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mỗi ngày đón hàng ngàn người dân.

Sắc lệnh của Bác phong Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp

Sắc lệnh của Bác phong Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp

Sắc lệnh ngày 20/1/1948 do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh ký "về việc cử ông Võ Nguyên Giáp - Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân nay thụ cấp Đại tướng".

Nguyên Tổng bí thư nhớ mật lệnh của Đại tướng

Nguyên Tổng bí thư nhớ mật lệnh của Đại tướng

Lúc đó khi đang ở mặt trận thì nhận được thư viết tay của Đại tướng chỉ đạo chiến dịch - nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu kể với VietNamNet.

Lưu bút đau đáu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lưu bút đau đáu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

“Đại tướng về, bà con nhân dân lại ùa đến, thân tình và ấm áp. Lưu bút của Đại tướng bao giờ cũng đau đáu câu ‘nhớ Bác vô cùng’.

Quyết định khó khăn nhất trong đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quyết định khó khăn nhất trong đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sau 11 ngày đêm suy tính, nhất là đêm 25/1, hầu như không chợp mắt, Đại tướng đi đến quyết định phải thay đổi cách đánh...

Trần Thường (ghi)