Vợ chồng chị Minh Nguyệt (Hà Nội) vốn có đam mê du lịch nhiều năm nay. Khi các con còn đi học, mỗi năm, anh chị đều dành thời gian thực hiện ít nhất ba chuyến đi chơi xa trong và ngoài nước để cùng các con mở rộng tầm hiểu biết về thế giới. "Công việc bận rộn, cuộc sống thành thị bí bách khiến vợ chồng mình luôn khao khát đi du lịch, tìm kiếm những nơi yên tĩnh, thanh bình để giải tỏa căng thẳng", chị Minh Nguyệt tâm sự.

Dịch Covid-19 ập tới khiến những kế hoạch du lịch của gia đình nhỏ bị trì hoãn. Lúc này, cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi nhen nhóm ý tưởng thực hiện ngôi nhà vườn ở ngoại ô để làm "khu resort" của riêng gia đình.

"Từ lâu, vợ chồng mình đã ước mơ về một căn nhà ngập tràn cây xanh, nơi mình sống thảnh thơi khi tuổi già, tránh khói bụi, ồn ào thành phố, nơi bình yên đón các con đi xa trở về. Hai vợ chồng lái xe đi nhiều nơi, xem rất nhiều mảnh đất. Mãi sau này mới tìm được mảnh đất ưng ý tại xã Ngọc Thanh, Vĩnh Phúc, nơi cách Hà Nội chỉ 45 phút chạy xe. Cuối tuần gia đình về nghỉ dưỡng, sáng thứ hai lại quay về làm việc", chị Nguyệt tâm sự.

Căn nhà đẹp như resort của vợ chồng chị Nguyệt vừa hoàn thiện cách đây không lâu
Trên mảnh đất 600m2, anh chị xây dựng một căn nhà - bể bơi rộng 150m2, phần còn lại dành để thực hiện sân vườn
Suốt gần 2 năm xây dựng, chồng chị Nguyệt dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để chăm sóc cho ngôi nhà thứ hai. Anh tự đi tìm kiếm từng cây tùng, chậu hoa hiếm, trực tiếp giám sát công việc của thợ xây dựng. "Nhiều hôm nắng nóng 40 độ, chồng mình vẫn cùng anh em thợ xây đi lựa từng viên gạch để lát sân vườn", chị Nguyệt nhớ lại
Mỗi lần chuyển cây từ chậu ra đất, anh chị lại "nín thở", nơm nớp lo sợ cây không hợp đất. "Chỉ đến khi cây xanh tốt, hoa nở rực rỡ, vợ chồng mình mới thở phào, vỡ òa vui sướng. Tất nhiên, có không ít chậu cây gặp mưa nhiều, không kịp thích nghi nên lá héo quắt, rụng sạch, cả nhà nhìn mà xót xa", chị Nguyệt kể
Theo chị Nguyệt, dù cách không quá xa thành phố nhưng khu vực này có khí hậu mát mẻ, trong lành như Đà Lạt - một thành phố du lịch chị rất yêu

Bao quanh nhà là núi, trước mặt là hồ Thanh Cao, phía hông nhà là cánh đồng hoa tím rộng bát ngát

"Sáng mở mắt dậy, hai vợ chồng thảnh thơi đón bình minh, nghe chim hót líu lo, nhâm nhi tách trà rồi ngắm cây xanh, hoa nở, hít hà hương thơm ngát. Chiều chiều, mình lại ngắm hoàng hôn thanh bình. Đây thực sự là resort đặc biệt, mang tới cảm giác sảng khoái và yêu đời nhất cho gia đình mình", chị Nguyệt hạnh phúc chia sẻ
Trên sân thượng, anh chị thiết kế một khu cắm trại nhỏ để các con vui chơi, đón bạn bè

Những góc rất chill trong căn nhà

Vợ chồng chị Nguyệt có hai người con, con lớn đã ra nước ngoài, con gái đang đi học. "Từ nhỏ, các con đã theo vợ chồng mình rong ruổi khắp nơi, cùng bố mẹ tìm hiểu về cây cối, chim muông nên yêu thiên nhiên từ bao giờ không hay. Nếu không quá bận rộn việc học, bạn thứ hai nhà mình luôn muốn theo bố mẹ về nhà vườn. Bạn ấy hay nói, chỉ cần về đây, dậy thật sớm, mở cánh cửa ban công, hít một hơi thật sâu là cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều", chị Nguyệt chia sẻ
Từng du lịch nhiều nơi, trải nghiệm rất nhiều các resort, khách sạn cao cấp khác nhau nhưng với anh Dương, chị Nguyệt, ngôi nhà thứ hai do họ tâm huyết xây dựng, chăm sóc vẫn là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất

Ảnh: NVCC